Thắng Đà Nẵng 1-0, HA.GL tăng sức nóng vào cuộc đua trụ hạng

Cùng với thất bại trên sân Nha Trang của CLB TPHCM, cuộc đua trụ hạng thêm nóng bỏng khi Đà Nẵng cũng không thể có điểm trong chuyến làm khách trên sân Pleiku vào chiều 29-7. Trận thua đã giữ chân đội bóng sông Hàn ở khu vực cuối bảng, bên cạnh đó là lời khen dành cho thầy trò HLV Kiatisak đã đá hết mình cho dù đã sớm trụ hạng.
Dù đã chắc chắn trụ hạng nhưng HA.GL đã có trận đấu đáng khen trước Đà Nẵng vào chiều 29-7
Dù đã chắc chắn trụ hạng nhưng HA.GL đã có trận đấu đáng khen trước Đà Nẵng vào chiều 29-7

Ở trận đội hình xuất phát, HLV Kiatisak vẫn giữ nguyên đội hình mạnh nhất như trận gặp Bình Dương, có đủ Minh Vương, Tuấn Anh, Quốc Việt, Thanh Bình, Ngọc Quang, Brandao… Chính điều đó đã giúp HA.GL giữ vững thế trận chắc chắn ngay từ đầu.

Việc HA.GL vận hành thế trận chắc chắn cũng là điều hợp lý khi họ chờ những khoảng trống của đội khách ở hàng phòng ngự để tăng tốc qua các pha phản công. Trong khi đó Đà Nẵng cũng nhập cuộc với ý đồ cầu hòa, tránh bị thua trước nên cũng không mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công. Chính vì thế mà diễn biến ở hiệp đầu khá nhạt, ít có pha bóng nổi bật nào đáng chú ý

Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã bất ngờ vượt lên dẫn 1-0 từ cú sút hiểm hóc của Thanh Bình trong vòng 16m50. Bàn thắng đã giúp đội chủ nhà lên tinh thần và tiếp tục xây dựng lối đá chắc chắn để đối phó các pha tấn công của Đà Nẵng trong khoảng thời gian còn lại.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thực lực vẫn còn nhiều vị trí dưới cơ so với HA.Gl nên đội khách không tạo được nhiều pha bóng nào đáng chú ý trong vòng 16m50 của HA.GL và chấp nhận trắng tay rời sân Pleiku.

Thua trận này Đà Nẵng vẫn kẹt trong Tốp 3 đội cuối bảng và tiếp tục tìm cơ hội ở hai trận còn lại trước SLNA và Khánh Hòa.

Tin cùng chuyên mục