TC Viettel trắng tay trong cuộc tiếp đón LPB HAGL

Trận đấu muộn nhất của vòng 16 V-League 2023-2024 diễn ra vào tối 5-5 trên sân Hàng Đẫy giữa TC Viettel và LPB HAGL khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Bùi Tiến Dũng.

Tình huống bóng bật chân thủ quân Bùi Tiến Dũng vào lưới nhà giúp LPB HAGL có bàn mở tỷ số ở đầu trận. Ảnh: MINH HOÀNG
Tình huống bóng bật chân thủ quân Bùi Tiến Dũng vào lưới nhà giúp LPB HAGL có bàn mở tỷ số ở đầu trận. Ảnh: MINH HOÀNG

Cả hai đội vốn cùng kẹt ở khu vực cuối bảng nên hạ quyết tâm cao trong trận cầu mang ý nghĩa quan trọng, không khác gì trận “6 điểm”. Ưu thế đá sân nhà cùng dàn cầu thủ được đánh giá đồng đều hơn, Viettel đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công, tạo sức ép trước hàng thủ số đông được LPB HAGL xây dựng ngay từ đầu trận.

Ngay ở phút thứ 4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã vất vả cứu thua từ tình huống đá phạt của Khuất Văn Khang. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng số lần tiếp cận sâu vào vòng 16m50 của LPB HAGL không nhiều trước hàng phòng ngự thi đấu kín kẽ của đối phương. Thậm chí sẵn sàng không ngại va chạm để giảm áp lực. Cũng vì điều đó mà ngay ở phút thứ 6, Pedro Henrique của Viettel phải nằm sân từ tình huống vào bóng của hậu vệ đội khách.

z5411816405187_df2550ca260b2274fe2aa9ebf2ee28ef.jpg
Trận thua đã đẩy Viettel rơi trở lại vào nhóm nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng

Không lâu sau đó, Pedro Henrique không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Ở bên kia sân, Thanh Sơn cũng rời sân vì chấn thương ở phút 17 và HLV Vũ Tiến Thành đã đưa Đức Việt vào thay. Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút 27 với bàn thắng mở tỷ số của LPB HAGL. Từ tình huống đá phạt góc của Minh Vương, Gabriel Ferreira dứt điểm ở cự ly gần. Bóng đập vào chân thủ môn Thế Tài trước khi đập vào chân trung vệ Tiến Dũng rồi bay vào lưới TC.Viettel.

z5412002806672_ffa88b679455921764a0820e27881187.jpg
HLV Kim Sang-sik có mặt trên sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu

Các cầu thủ chủ nhà gia tăng sức ép sau bàn thua, nhưng hàng công thiếu sự mạnh mẽ và bất ngờ để có thể hy vọng tìm cơ hội gỡ hòa. Phút 60, Danh Trung và Mạnh Dũng vào sân thay Văn Khang và Jaha, nhưng tình hình vẫn không đổi. Dứt điểm kém, các cầu thủ Viettel đã chấp nhận trắng tay trên sân nhà và trở lại với khu vực nguy hiểm khi nguy cơ đi tranh play-off tiếp tục tái hiện với đội bóng này.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

HLV Mauro Jeronimo sẽ thôi dẫn dắt đội hạng Nhất PVF.

PVF thay HLV để kịp tranh vé thăng hạng V-League

Gần 1 tuần sau thất bại trước Trẻ TPHCM tại vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, ban lãnh đạo PVF quyết định thay HLV để có thể nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang được người hâm mộ vào tận sân tập vây lấy xin chữ ký. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ Bình Dương cuồng nhiệt đón đội tuyển Việt Nam

Dù đội tuyển Việt Nam đang có 3 cầu thủ Bình Dương gồm Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào, song người hâm mộ vẫn tạo ra cơn sốt để chào đón những ngôi sao đương thời của bóng đá nước nhà đến tập luyện, thi đấu tại địa phương.

TTK VFF, ông Nguyễn Văn Phú và HLVMasahiko tại buổi ký hợp đồng vào ngày 10-3

VFF ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản dẫn dắt các đội tuyển trẻ nữ

Ngày 10-3, VFF đã chính thức ký hợp đồng, bổ nhiệm ông Okiyama Masahiko, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, làm HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ U17 và U20 Việt Nam. Ông Okiyama Masahiko sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và phát triển các đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Thái Sơn Nam