
Trước thất bại Morocco khó nuốt trôi, Tây Ban Nha chỉ hạ Cộng hòa Ireland trong "loạt đấu súng", đó là kỳ World Cup 2002. Thế nhưng sau đó, cũng bằng "đấu súng", La Roja bị đồng chủ nhà Hàn Quốc loại. Trận thua đầu tiên được ghi nhận là trước Bỉ ở Mexico 1986 và lần gần nhất tại World Cup 2018, Tây Ban Nha gục ngã trước chủ nhà Nga.

Anh Pablo, khán giả Tây Ban Nha có mặt tại Education City đêm qua buồn bã: "Các cầu thủ quá ám ảnh với loạt penalty! Việc 'Lucho' Enrique dành cả buổi để đội tập đá phạt đền càng khiến tâm lý căng cứng."

Trong khi đó, Carlos Diaz - một fan của La Roja người Uruguay chê trách thủ thành Unai Simon: "Simon không đủ giỏi. Cậu ấy có thể luôn tròn vai nhưng loạt penalty lại cần một người 'có sức nặng'. Như Iker Casillas ngày trước, chỉ cần anh đứng trong khung gỗ, bất cứ ai cũng phải kiêng dè."

Trái với những suy nghĩ tiêu cực, chị Elana chia sẻ: "Tây Ban Nha năm nay rất trẻ. Hãy cho Lucho thêm thời gian, anh ấy sẽ thành công với lứa này. Không ai làm tốt hơn anh ấy!"