Tavecchio bị cáo buộc quấy rối tình dục

Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) Carlo Tavecchio đã tuyên bố từ chức hôm qua, nhưng chỉ vài giờ sau đó ông bị một phụ nữ vô danh cáo buộc quấy rối tình dục. Tờ La Stampa tiết lộ là cô ta không chỉ nói suông mà nộp đơn tố cáo lên tòa án Rome.
Carlo Tavecchio trong một buổi họp của FIGC. Ảnh: Getty Images.
Carlo Tavecchio trong một buổi họp của FIGC. Ảnh: Getty Images.

Ông lão 74 tuổi đã từ chức vì không chịu nổi áp lực lớn của những lời chỉ trích sau khi tuyển Italia thất bại trong việc giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018. Nhưng trong 3 năm tại vị, ông đã gây nên không ít điều tiếng. Lục lại hồ sơ về Carlo Tavecchio, người ta không quên chuyện ông bị FIFA cấm hoạt động bóng đá 6 tháng vì một bình luận mang tính phân biệt chủng tộc khi gọi một cầu thủ da màu hư cấu là Opti Poba mà trước khi đến Italia vẫn còn “ăn chuối”. Chuyện đó xảy ra năm 2014 trong tiến trình tranh cử ghế chủ tịch FIGC. Chẳng hiểu sao các quan chức FIGC vẫn cho qua lời bình luận đó để đồng tình đưa ông lên ngồi chiếc ghế vốn bỏ trống kể từ khi ông Giancarlo Abate từ chức vào tháng 6 (sau khi Azzurri bị loại ở vòng bảng Brazil 2014). Trong những năm điều hành FIGC, ông Tavecchio cũng gây nhiều scandal khác như bình luận về người Do Thái và về cộng đồng người đồng tính.

Bây giờ, tờ La Stampa tiết lộ là ông bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiều lần một phụ nữ vô danh. Người phụ nữ nêu nghi vấn, tố cáo rằng cô đã gặp Tavecchio trong văn phòng của ông để thảo luận về công việc, nhưng ông chủ tịch Liên đoàn lại cố tìm cách sờ soạng cô, ông thậm chí khéo léo đóng các cửa sổ để bên ngoài không trông thấy hành động đồi bại của mình.

Cô cũng nhấn mạnh rằng “đấy chỉ là một sự việc, tôi còn có thể kể ra nhiều hơn thế”. Cô cho hay, những vụ quấy rối và lạm dụng kiểu này lặp đi lặp lại và đã xảy ra gần đây. Tờ La Stampa cho rằng đơn tố giác đã được nộp lên các công tố viên thành Rome, bản thân tờ báo cũng thu âm và quay clip để làm bằng chứng về lời tố cáo này.

Tin cùng chuyên mục