Chelsea khởi đầu màn tấn công dũng mãnh bằng 2 pha dứt điểm của Timo Werner bật cột dọc và dội xà ngang. Nhưng đến phút thứ 8, lưới Southampton đã rung lên sau pha tấn công sắc bén, nơi Mason Mount lẻn vào khu cấm, nhận bóng ngay chấm 11m để bất ngờ tâng bóng ra… sau lưng, nơi Marcos Alonso trống trải, ung dung tung cú chân trái, mở tỷ số.

Chỉ 8 phút sau đó, Mason Mount nhân đôi cách biệt bằng cú sút chân trái bên ngoài khu cấm sau pha phá bóng không chính xác của hậu vệ chủ nhà.

Khi Southampton đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, họ đã phải trả giá ở phút 21: Một quả đánh đầu trả bóng về của James Ward-Browser qua đầu đồng đội và Timo Werner lập tức tăng tốc từ vạch giữa sân, bứt qua Jan Bednarek, anh lao vào khu cấm và ngoặt bóng qua luôn thủ thành trước khi đệm vào lưới trống.

Mười phút sau đó, một sai lầm của các hậu vệ chủ nhà đã để Timo Werner đoạt được bóng ở góc khu cấm, anh mạnh dạn dấn bóng vào giữa, đi qua 2 hậu vệ trước khi dứt điểm góc xa, bóng dội trúng cột dọc văng ra nhưng Kai Havertz đã kịp sút bồi vào lưới trống.

Đầu hiệp 2, cơn hành xác ở sân St Mary’s vẫn chưa dừng lại. Marcos Alonso bất thần chọc khe trung lộ cho N’Golo Kante lao lên, bất thần bấm bóng qua đầu thủ thành, Forster đã phản xạ đẩy bóng ra nhưng Timo Werner xuất hiện đúng chỗ để sút bồi vào lưới trống ở phút 49.

Không cần gắng sức, Chelsea vẫn có thể hoàn thành một séc tennis khi ghi bàn thắng thứ 6 trong chưa đầy 1 giờ giao đấu. Một pha bóng phản công quen thuộc để Marcos Alonso thoát xuống cánh trái, đường chuyền bất ngờ vào giữa đã khiến hàng thủ Southampton choáng váng và thủ thành Fraser Forster sau khi cản được 2 cú sút của Pulisic và Werner đã bất lực nhìn Mason Mount ghi bàn thứ 2 cho riêng mình.

Chiến thắng đậm đà trên sân St Mary’s giúp Chelsea củng cố vị trí thứ 3 của mình với 62 điểm, bứt xa đội đứng thứ 4 là Tottenham đến 8 điểm trong 8 lượt trận cuối.