Solskjaer bất ngờ “nắn gân” các tiền đạo con cưng

HLV Ole Gunnar Solskjaer đưa ra cảnh báo Marcus Rashford và Anthony Martial sẽ phải tiếp tục cải thiện để giữ vị trí của mình tại Old Trafford, và tuyên bố không ai là không thể thay thế.

Marcus Rashford và Anthony Martial vẫn phải nỗ lực để giành vị trí. Ảnh: Getty Images
Marcus Rashford và Anthony Martial vẫn phải nỗ lực để giành vị trí. Ảnh: Getty Images

Sau khi gây bất ngờ với quyết định bán Romelu Lukaku sang Inter Milan hồi mùa hè, và chứng kiến ngôi sao người Bỉ tỏa sáng với 25 bàn sau 39 trận cho CLB Serie A, nhưng HLV Solskjaer ít nhiều đã có thể tự tin vào quyết định của mình khi các tiền đạo trẻ mà ông tin tưởng đều đang tỏa sáng. Marcus Rashford và Anthony Martial lúc này cùng ghi được 19 bàn trên mọi đấu trường, họ chỉ cần ghi thêm mỗi người 1 bàn nữa thì Man.United cũng lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010-2011 sở hữu bộ đôi tiền đạo cùng ghi 20 bàn trở lên, sau Dimitar Berbatov và Javier Hernandez. Bên cạnh đó, tài năng 18 tuổi Mason Greenwood cũng đã có 12 bàn để đáp lại niềm tin.

Tuy nhiên, những động thái liên kết với các ngôi sao tấn công Jadon Sancho hay Jack Grealish, cho thấy Man.United có tham vọng cải thiện hơn cho năng lực tấn công. Và HLV Solskjaer mới đây không che dấu điều đó: “Bạn cần cạnh tranh cho mọi vị trí tại Man.United. Nếu bạn nghĩ rằng bản thân có đặc quyền được chơi mọi trận đấu, hay tin mình làm tốt đến mức chúng tôi sẽ không tìm kiếm người để thay thế, thì bạn chắc chắn đã đã sai!”

HLV Solskjaer nói thêm: “Tôi đã ở đây một mình trong nhiều năm, trước khi Teddy Sheringham đến, Dwight Yorke đến, Ruud van Nistelrooy đến và rồi  Wayne Rooney cũng đến. Lúc này, chúng tôi vẫn còn ở rất xa nơi chúng tôi cần và muốn đạt được. Vì vậy, chúng tôi luôn phải nỗ lực cải thiện về mọi mặt. Nếu bất kỳ ai không tiến bộ, chúng tôi có thể phải tìm một người khác tốt hơn, vì đội bóng này phải trở nên tốt hơn”.

Solskjaer bất ngờ “nắn gân” các tiền đạo con cưng ảnh 1 HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định Man.United vẫn chưa đế đẳng cấp mong muốn. Ảnh: Getty Images

Rashford và Martial chuẩn bị trở lại đội hình xuất phát trong trận làm khách tại Brighton vào thứ ba, sau khi họ chỉ ngồi dự bị ở trận thắng nhọc nhằn Norwich tại tứ kết FA Cup hồi cuối tuần. Lúc này tại Premier League, Man.United đã mất vị trí thứ 5 về tay Wolves, nhưng lịch trình được cho đang ủng hộ họ khi 5/7 đối thủ cuối nằm trong nhóm 8 đội cuối bảng.

Mặc dù vậy, HLV Solskjaer cảnh báo: “Bất kỳ trận đấu nào tại Premier League cũng khó khăn và chúng tôi đang thi đấu với các đội đang trong nỗ lực trụ hạng. Brighton, như đã biết, chúng tôi đều thua trong 2 lần làm khách trên sân của họ. Đây chưa phải là thời điểm để vui mừng, mỗi trận đấu lúc này là một điểm để chứng minh”.

Tin cùng chuyên mục