SLNA – HA.GL 3-1: Sai lầm từ sự chủ quan của HLV Kiatisak

Cuối cùng, đội bóng phố Núi đã thua trận đầu tiên ở mùa bóng năm nay qua thất bại 1-3 trước SLNA trên sân Vinh. Tỷ số khá bất ngờ, nhưng diễn biến của 90 phút tranh tài cho thấy, đó là chiến thắng xứng đáng của SLNA và một phần đến từ sự chủ quan của HLV Kiatisak.
SLNA giải cơn "khát" thắng bằng tỷ số 3-1 trước HA.GL. Ảnh: MINH HOÀNG
SLNA giải cơn "khát" thắng bằng tỷ số 3-1 trước HA.GL. Ảnh: MINH HOÀNG

Ở đội hình xuất phát, HLV Kiatisak đã có nhiều thay đổi so với sơ đồ quen thuộc khi tung nhiều cầu thủ trẻ ra sân. Chính điều đó đã giúp cho SLNA tiếp cận trận đấu một cách thuận lợi, họ dễ chiếm lĩnh khu trung tuyến cũng như sớm khơi thông thế trận.

Khi trận đấu mới trôi qua được 3 phút, SLNA đã có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bóng của Quế Ngọc Hải vào vòng 16m50 của HA.GL, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu chuyền đúng tầm để Olaha kết thúc bằng cú dứt điểm căng trong sự bất lực của của môn Văn Lợi.

Sau bàn thắng sớm, SLNA thoải mái về tâm lý nên đá thong dong hơn, họ chủ động đá chậm, chắc, chờ cơ hội phản công khi HA.GL phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, sự lúng túng ở khu trung tuyến HA.GL đã làm cho các tuyến bị chia cắt. Nguyên nhân một phần đến từ sự chủ quan của Kiatisak khi cất Minh Vương và cả Ngọc Quang ở ngoài sân với ý định tạo bất ngờ cho đội chủ nhà ở nhân tố mới, trẻ. Cũng từ đó, bàn thua thứ 2 đến với HA.GL ở phút 36 như là một điều phải đến. Từ đường chuyền của Olaha, Soladio tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số 2-0 cho SLNA.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA

Lúc này, HLV Kiatisak bắt đầu có những điều chỉnh về lực lượng, đưa Minh Vương, Thanh Nhàn vào sân. Tình hình có vẻ khởi sắc hơn cho đội khách, phút 43, hy vọng giành lại 1 điểm đến với HA.GL khi Olivera ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt 11m. Sang đầu hiệp hai, thêm Quốc Việt và Bảo Toàn được tung vào sân nhưng mọi thứ không còn kịp trước SLNA càng đá càng chắc chắn để bảo toàn chiến thắng. Thậm chí ở phút 59, đội chủ nhà còn kịp ghi thêm bàn thắng thứ 3 từ pha lập công của Olaha.

Thắng 3-1 chung cuộc, SLNA lần đầu tiên hưởng hương vị chiến thắng ở mùa bóng năm nay và bắt kịp HA.GL với cùng 8 điểm, tạm ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Tin cùng chuyên mục