Sir Alex Ferguson đưa ra phán quyết về tương lai của Cristiano Ronaldo

Sir Alex Ferguson tuyên bố EURO 2024 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Cristiano Ronaldo với tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo sẽ phải chia tay tuyển Bồ Đào Nha
Ronaldo sẽ phải chia tay tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo, 39 tuổi, hiện đang chuẩn bị cho trận tứ kết với Pháp vào thứ Sáu sau khi họ đánh bại Slovenia trên chấm phạt đền ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, ngôi sao của Al-Nassr - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha với 130 bàn sau 211 lần khoác áo - đang phải trải qua một giải đấu ác mộng khi không thể ghi bàn trong 4 trận. CR7 đã rơi nước mắt khi chứng kiến ​​quả phạt đền của mình bị thủ môn Slovenia Jan Oblak xô ra ở hiệp phụ hôm thứ Hai.

Ronaldo được Ferguson đưa về Man United khi mới 18 tuổi vào năm 2003, trước khi anh thi đấu dưới quyền HLV huyền thoại người Scotland trong 6 năm tại Old Trafford.

1 brazil roanldo dfh.jpg
Sir Alex Ferguson

Và Ferguson cảm thấy rằng Ronaldo, người đã xác nhận giải đấu này sẽ là kỳ EURO cuối cùng của anh, sẽ không góp mặt cùng đội bóng của Roberto Martinez tại World Cup 2026.

“Tôi không thể tưởng tượng được chuyện cậu ấy sẽ chơi vào năm 2026”, Sir Alex Ferguson nói với SportBild.

“Bóng đá sẽ còn trở nên nhanh hơn và thể thao hơn trong những năm tới. Ngoài ra, không gian dành cho các tiền đạo trung tâm sẽ ngày càng bị thu hẹp.

“Ngược lại với các hậu vệ, các tiền đạo khó có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất khi họ lớn tuổi hơn”.

1 brazil roanldo dfh fcgj.jpg
Ronaldo rơi nước mắt khi sút hỏng quả 11m

Ferguson ca ngợi cầu thủ 39 tuổi, người đã chơi 11 giải đấu lớn cho đất nước mình, là 'một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại', nhưng cũng cảm thấy tiền đạo này không còn đơn giản bị thúc đẩy bởi những danh hiệu nữa.

Ferguson nói thêm: “Một hoặc hai danh hiệu nữa cũng không có ý nghĩa gì nhiều với cậu ấy. Bởi vì Cristiano đã có một sự nghiệp độc đáo”.

Phát biểu hồi đầu tuần sau chiến thắng loạt luân lưu đầy kịch tính của Bồ Đào Nha trước Slovenia, nơi Ronaldo sút thắng quả luân lưu, ngôi sao Al-Nassr đã giải thích: “Đây chắc chắn là kỳ EURO cuối cùng của tôi”.

“Nhưng tôi không lay động vì chuyện đó, mà xúc động vì mọi thứ mà bóng đá đòi hỏi. Sự nhiệt tình mà tôi dành cho trận đấu, sự phấn khích khi gặp lại người hâm mộ và gia đình của tôi, tình cảm mà mọi người dành cho tôi.

“Không, tôi không rời bỏ bóng đá, bởi vì nếu tôi làm vậy, tôi còn có thể làm gì hay giành chiến thắng?”

“Thêm 1 điểm hay bớt một điểm chẳng còn là vấn đề. Làm cho mọi người hạnh phúc là điều thúc đẩy tôi nhất”.

Tin cùng chuyên mục