Sevilla khởi đầu tươi sáng

Thu hút mọi sự quan tâm từ giới quan sát với tư cách là trận đấu đầu tiên của La Liga nối lại sau 3 tháng đình hoãn vì dịch Covid-19, nhưng Sevilla vẫn đầy duy trì bản lĩnh để khuất phục kình địch cùng thành phố Real Betis 2-0 để qua đó làm sáng lên cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Cầu thủ Sevilla vẫn hướng về khán đài ăn mừng. Ảnh: Getty Images
Cầu thủ Sevilla vẫn hướng về khán đài ăn mừng. Ảnh: Getty Images

Cầu thủ chạy cánh người Argentina, Lucas Ocampos đã tạo ra một màn trình diễn đẳng cấp để dẫn dắt Sevilla giành chiến thắng 2-0 trước Real Betis vào thứ năm, trong trận La Liga đầu tiên kể từ khi mùa giải phải dừng lại hồi 3 tháng trước vì dịch Covid-19. Ocampos dù kém may khi đưa bóng dội cột ở hiệp đầu, nhưng sau đó đã sút thắng quả phạt đền đền ở phút 56 đưa Sevilla vượt lên, trước khi đánh gót kiến tạo để tiền vệ Fernando ấn định chiến thắng ở phút 62.

Chiến thắng đã củng cố vị trí thứ 3 của Sevilla với 50 điểm, tạm nới rộng cách biệt thành 4 điểm so với đội thứ 5 là Getafe, và cũng tạm thu hẹp cách biệt với đội nhì bảng Real Madrid xuống còn 4 điểm.

Tất nhiên, một cảm giác lạ lẫm khó tránh khỏi khi sân Sanchez Pizjuan hoàn toàn trống rỗng vì người hâm mộ không được phép vào sân. Tuy nhiên, người hùng Lucas Ocampos vẫn được nhìn thấy anh ăn mừng bàn thắng bằng các hướng về khán đài và chào như người hâm mộ vẫn đang hiện diện vậy. Anh chia sẻ sau trận: “Tôi chưa bao giờ chơi một trận derby trước đây, và mặc dù người hâm mộ không ở đây, tôi vẫn muốn tôn vinh họ. Tôi muốn tạo cảm giác rằng chúng tôi cảm nhận họ vẫn hiện diện ở đây, và cho thấy rằng chúng tôi đang nỗ lực vì họ”.

Sự nhộn nhịp của La Liga sẽ tăng dần vào hôm nay, khi có đến 2 trận đấu được diễn ra vào rạng sáng 13-6, theo giờ Việt Nam, gồm Granada chào đón Getafe (0 giờ 30) và Valencia tiếp đón Levante (3 giờ). Tiếp đến, Espanyol - Deportivo Alaves (19 giờ) và Celta Vigo - Villarreal (22 giờ)…

Tin cùng chuyên mục