Serie A: Inter đào thoát khỏi Juventus với ngôi đầu bảng

Inter Milan đã may mắn không thua trên sân Allianz Stadium để rời Turin với thành tích bất bại cùng ngôi vị đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Luciano Spalletti dường như đã cường điệu về màn trình diễn của đội mình khi “hối tiếc là đã không thắng được trên sân Juventus”.
Borja Valero (trái, Inter) tranh bóng với Mattia De Sciglio (Juventus). Ảnh Getty Images.
Borja Valero (trái, Inter) tranh bóng với Mattia De Sciglio (Juventus). Ảnh Getty Images.

Xét toàn cục, Inter lẽ phải thua chứ không phải hòa. Toàn trận, họ sút cầu môn vỏn vẹn 3 lần và chỉ 1 lần trúng đích. Họ kiểm soát bóng đúng 47% và tạt bóng đúng 10 lần so với 27 quả tạt của chủ nhà cùng 15 cú sút với hơn phân nửa số đó đi trúng đích. Thực tế là Inter đã phòng thủ rất tốt nhưng Juventus vẫn có những cơ hội tốt để ghi bàn, điển hình là quả tạt phút thứ 8 của Juan Cuadrado vào đúng tầm chân Mario Mandzukic ở cột xa, nhưng tiền đạo người Croatia lại sút thẳng vào người thủ thành Handanovic, bóng văng ra, anh phóng người đánh đầu vào góc xa, nhưng hậu vệ Miranda đã kịp phá bóng trên vạch khung thành. Cuối hiệp, cũng từ quả tạt của Cuadrado, Mandzukic phóng người đánh đầu khiến thủ thành Handanovic bó tay nhưng xà ngang lại từ chối bàn thắng.

Serie A: Inter đào thoát khỏi Juventus với ngôi đầu bảng ảnh 1 Joao Miranda (trái, Inter) luôn túm chặt Gonzalo Higuain (Juventus) ở mọi lúc. Ảnh Getty Images.
Juventus đã phong tỏa 2 cánh khiến Candreva và Perisic hiếm có cơ hội dâng cao tạt bóng vào giữa. Ngược lại, việc vắng thủ thành Gigi Buffon khiến Juventus cũng không dám liều lĩnh đẩy cao đội hình vây ép đối thủ. Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự hiệp đầu khi Juve không thể phá vỡ được phòng tuyến vững chắc của đội khách với màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Handanovic.

Tuy nhiên, Luciano Spalletti lại tỏ ra tiếc nuối khi không thắng trên sân Juventus. "Tôi không tức giận với kết quả. Rõ ràng, bạn luôn cố gắng khuyên nhủ các học trò điều gì đó nhưng chúng tôi đã mất bóng quá dễ dàng trong hiệp 2, vì vậy tôi đã kêu gọi các cầu thủ hãy thư giãn và tin tưởng vào khả năng của mình. Khi rời khỏi Turin với 1 điểm và mành lưới trắng thì đó là điều đáng lạc quan. Chúng ta phải nhanh chân lên và nhận ra rằng mình đã đạt được đẳng cấp này bởi vì chúng tôi có phẩm chất để duy trì ngôi đầu bảng”.

Nỗi thất vọng hay hối tiếc thì đó phải dành cho thầy trò Max Allegri nhưng nhà cầm quân điềm đạm này nói: “Chúng tôi phải ngợi khen các chàng trai sau màn trình diễn khó khăn này. Chúng tôi đã thành công khi không cho Inter tung cú sút đúng hướng nào ngoài cú sút cuối trận của Marcelo Brozovic. Inter đang đứng đầu bảng, họ có phẩm chất kỹ thuật và làm việc cật lực. Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp 2 và chỉ thiếu đúng bàn thắng”.

Inter hiện đứng đầu bảng với 40 điểm sau 16 vòng, nhưng họ sẽ bị Napoli (38 điểm) qua mặt nếu đội bóng của Maurizio Sarri thắng Fiorentina đêm nay. Juventus đang đứng thứ 3 với 38 điểm, trong lúc Roma mới có 34 điểm do mới chơi 14 trận.

Tin cùng chuyên mục