Sergey “Krusher” Kovalev: Từng thua sấp mặt Canelo Alvarez, vẫn đòi tái chiến và “đá đít” anh này

Võ sĩ hạng dưới nặng người Nga - Sergey “Krusher” Kovalev - chính là một trong những gương mặt đáng chú ý hiện diện trong trận đấu giữa Vasiliy Lomachenko với Richard Commey hồi cuối tuần rồi. Anh cùng với các đồng nghiệp người Ukraine, như Oleksandr Usyk, luôn dành sự ủng hộ không nhỏ với Lomachenko. Anh mới nói về “duyên nợ” với Canelo Alvarez, người sẽ phi thăng hạng bán nặng vào giữa năm sau…

Sergey Kovalev
Sergey Kovalev

Kovalev vốn là chứng nhân cho thấy năng lực “chiến ở mọi hạng cân” của võ sĩ khét tiếng người Mexico. Tháng 11-2019, Canelo lần đầu tiên phi thăng hạng dưới nặng đã thách đấu đai WBO của Kovalev. Ở thời điểm đó, Canelo chỉ là “kèo dưới”, anh vẫn chưa từng phi thăng hạng cân từ nặng trở lên, lần cuối cùng anh thể hiện bản thân ở một hạng cân nặng ký đó là chiến thắng trước Rocky Fielding, giành đai WBA (Regular) hạng siêu trung.

Trước khi đấu với Kovalev khoảng 6 tháng, Canelo thậm chí còn thượng đài ở hạng cân trung, đánh bại Daniel Jacobs và trở thành chủ sở hữu của 4 đai WBA (Super), WBC, IBF và The Ring. Chỉ trong vòng nửa năm phải tăng trọng lượng cơ thể để phi thăng từ hạng trung đến hạng dưới nặng, đó là một nỗ lực và sự gan lỳ đáng nể. Không ai nghĩ Canelo sẽ đủ thể lực, nhưng anh vẫn dư sức thắng Kovalev - bằng KO ở hiệp đấu thứ 11/12!

Sergey “Krusher” Kovalev: Từng thua sấp mặt Canelo Alvarez, vẫn đòi tái chiến và “đá đít” anh này ảnh 1 Kovalev thua KO đau đớn trước Canelo
Kể từ đó trở đi, Canelo từng bước được xưng tụng là “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” và anh vừa mới “nhất thống giang hồ làng quyền hạng siêu trung”, trở thành “Minh chủ” của hạng cân này. Với Kovalev, Canelo giống như Phượng hoàng bay bổng tận 9 tầng trời, để lại đối thủ ngơ ngác và cay cú như “gà mắc tóc”. Thất bại trước Canelo, vẫn là cái đinh trong gan ruột võ sĩ người Nga và anh này chưa từng thượng đài - sau kết quả thất bại khi đó…

Hồi cuối tháng 7, sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Kovalev bắt đầu lôi kéo sự chú ý của Canelo: “Xin chào Canelo. Hãy thiết kế một trận tái chiến, nếu anh là nhà vô địch thực thụ, và muốn chứng tỏ rằng mình chính là Đệ nhất quyền thủ. Ngay vào lúc này, anh có một bản danh sách nho nhỏ ghi tên những võ sĩ muốn thượng đài với anh để nhận khoản tiền thưởng thật to. Nhưng tôi sẵn sàng thượng đài một cách miễn phí nè”.

Sergey “Krusher” Kovalev: Từng thua sấp mặt Canelo Alvarez, vẫn đòi tái chiến và “đá đít” anh này ảnh 2 Kovalev là võ sĩ đậm chất Nga
“Tôi muốn xác nhận rằng, trong trận đấu đầu tiên, tôi không ở trong trạng thái tốt nhất. Với tôi, tái chiến đối đầu anh là động lực to lớn nhất trong cuộc đời và trong sự nghiệp của tôi. Tôi chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng trước mặt anh. Hãy cùng tạo ra trận tái chiến này nếu anh là một người đàn ông thật sự. Đơn giản, chỉ cần bốc điện thoại và gọi cho tôi”, Kovalev chia sẻ như vậy trên trang mạng xã hội Instagram. Nhưng Canelo không bao giờ trả lời.

Có lẽ, cảm thấy quá uất ức, Kovalev đã nói ngay sau trận đấu giữa Lomachenko với Commey: “Tôi có quay trở lại sàn đài hay không ư? Chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra ở mùa giải năm sau. Nhưng các suy nghĩ của tôi đều hướng về Canelo. Tôi sẽ đá đít anh ta khi chúng tôi có cơ hội tái chiến”. Tất nhiên, suy nghĩ của những “bại tướng” như Kovalev, Gennady Golovkin không mảy may ảnh hưởng đến tâm trí của Canelo. Anh không quan tâm, chỉ đi con đường phía trước.

Kovalev đòi "đá đít" Canelo

Tin cùng chuyên mục