Khi Manchester City kéo quân đến sân San Paolo của Napoli, điều các cầu thủ Premier League e ngại nhất chính là khả năng chơi như “lên đồng” của đội đang dẫn đầu bảng Serie A và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả ở Naples có thể sẽ “quyết định” cuộc chiến.
David Silva (phải, Manchester City) cố gắng vượt qua Elseid Hysaj (Napoli). Ảnh: Getty Images.
Fernandinho (trái, Manchester City) cản phá Lorenzo Insigne (Napoli). Ảnh: Getty Images.
San Paolo giúp Napoli mạnh thêm
Chính tiền vệ Yaya Toure của Manchester City thừa nhận với tờ Gazzetta dello Sport khi nhớ lại chuyến viếng thăm San Paolo trước đây của anh: “Tôi thực sự ấn tượng với đám đông khán giả. San Paolo là một sân vận động khiến bạn không thể thờ ơ, cho dù là sắm vai đối thủ. Sự cổ động cuồng nhiệt làm tăng thêm sức mạnh cho Napoli. Với tư cách là cầu thủ Man.City, tôi không bị hăm dọa bởi áp lực từ khán đài, nhưng tôi lo lắng bởi cách mà khán giả đốt lửa trong đầu cầu thủ nhà. Trong những thời điểm khó khăn, người hâm mộ ở Naples có thể sắm vai trò quyết định”. "Đây là trận cầu quan trọng đối với chúng tôi, nơi đội phải đối mặt với thái độ đúng đắn. Bầu không khí tại San Paolo là một vấn đề bổ sung”. Trận lượt đi ở Etihad, Manchester City đã chơi lấn lướt để ghi trước 2 bàn thắng, nhưng sau đó Napoli bùng nổ và không chỉ gỡ bàn mà còn vây ép đối thủ, trong khi Dries Mertens sút hỏng quả 11m trong hiệp đầu. Cánh báo chí cho là Napoli đã chơi cực hay trên sân khách, còn HLV Pep Guardiola thừa nhận là trước nay ông chưa thấy đội nào chơi hay như vậy. Toure nói: “Trong trận lượt đi, Napoli đã chơi thứ bóng đá tốt nhất châu Âu và đánh bại họ là điều rất đỗi tự hào. HLV của họ, Maurizio Sarri được xem là nhà cách tân của bóng đá Italia và điều tôi chứng kiến đêm ấy là minh chứng rõ ràng. Tôi thực sự thích Lorenzo Insigne, một tài năng thực sự. Napoli có rất nhiều cầu thủ lớn, mặc dù Dries và Marek Hamsik rất mạnh và có kinh nghiệm quốc tế”. Napoli không sợ bất cứ ai Manchester City đang dẫn đầu bảng này với 9 điểm, Shakhtar Donestsk 6 điểm, còn Napoli chỉ được 3 vả Feyenoord chưa có điểm nào. Shakhtar có thể lấy 3 điểm khi tiếp Feyenoord, nên Napoli có nguy cơ bị loại nếu để thua Man.City trận này. Tiền đạo Jose Callejon quả quyết là Napoli không sợ bất cứ ai và họ sẽ đối mặt Manchester City với sự tự tin để giành trọn 3 điểm.
Thủ thành Ederson (Man.City) cản phá pha dứt điểm của Dries Mertens (Napoli). Ảnh: Getty Images.
"Chúng tôi tôn trọng mọi người nhưng không sợ ai, chúng tôi biết rằng mình mạnh mẽ và sẽ chơi với sự tự tin để có được 3 điểm. Chúng tôi đã sớm biết Manchester City rất mạnh vả hiểu họ mạnh đến độ nào sau khi đối mặt ở trận lượt đi. Họ đã bùng nổ trong 25 phút đầu, nhưng sau đó chúng tôi phản ứng, chơi thứ bóng đá của mình và gần như đã gỡ hòa. Chúng tôi đã rời Etihad với nhận thức rằng mình mạnh mẽ”.
"Chúng tôi cần phải suy nghĩ như thể đây là trận cuối cùng, nếu không quyết định quyền vào vòng sau thì nó cũng rất quan trọng. Chúng tôi cần phải nhận thức là mình rất mạnh và có thể cạnh tranh với Man.City. Chúng tôi cần phải bước vào sân với tinh thần đó và đánh bại đối thủ bằng lối chơi đồng đội sở trường”.
Lionel Messi trở lại sau 3 trận ngồi ngoài và ghi bàn giúp Inter Miami ấn định chiến thắng 2-0 Cavalier FC tại Jamaica, qua đó giành quyền vào tứ kết CONCACAF Champions Cup (CCC) với chiến thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận.
Pháo thủ đang chơi rất tốt ở Champions League khi giành quyền vào tứ kết, nhưng sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Man United ở vòng trước, họ đã được cảnh báo rằng họ cần phải chú ý đến các đội bóng phía sau trong cuộc đua giành vị trí top 4.
Gần một năm rưỡi sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi thi đấu cho Brazil - và với rất ít thời gian thi đấu kể từ đó - Neymar đã trở lại. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil đã được triệu tập trở lại đội tuyển cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vào cuối tháng này, gặp Colombia và Argentina. Sự trở lại của cầu thủ 33 tuổi này sẽ tác động thế nào đến Selecao?
Juventus đã có sẵn danh sách các ứng cử viên tạm quyền và cả chính thức trong trường hợp buộc phải sa thải HLV Thiago Motta nhằm chặn đà sa sút của đội bóng.
Sau thời gian dài bị chê trách, Leon Goretzka lặng lẽ chứng minh tài năng của mình để thuyết phục HLV Julian Nagelsmann đưa anh trở lại tuyển Đức cho hai trận đấu quan trọng với Italy sắp tới.
HLV Ruben Amorim thúc giục toàn đội Man.United nỗ lực để giúp người đội trưởng của họ Bruno Fernandes có cơ hội nâng cao một chiếc cúp ở mùa giải này, sau khi ông chứng kiến tiền vệ người Bồ Đào Nha lập hat-trick để đưa đội vào vòng tứ kết Europa League.
Darwin Nunez ngã vào vòng tay của HLV Arne Slot khi kết thúc một đêm kịch tính, một đêm có thể định nghĩa sự nghiệp đầy biến động của cầu thủ người Uruguay tại Liverpool. Nhưng trên thực tế, sự cố gắng của anh đã đạt đến giới hạn, cũng như toàn đội bóng.
Xabi Alonso đã quen với việc nhận được sự tán dương từ mọi khán đài của Bay Arena và, ngay cả sau thất bại ê chề với tổng tỷ số 0-5 trước đối thủ Bayern Munich tại Champions League, vị thuyền trưởng của Bayer Leverkusen vẫn được người hâm mộ đội nhà đối xử như một người hùng.
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) muốn xem xét lại luật chạm bóng 2 lần trong cú sút phạt đền, điều vừa khiến Atletico Madrid phải trả giá đắt trong loạt sút luân lưu trước Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League.
Ở trận gặp Al-Riyadh trong khuôn khổ vòng 25 Saudi Pro League, ngôi sao Karim Benzema của Al-Ittihad đã hai lần bị VAR can thiệp và từ chối bàn thắng. Dẫu vậy, Al-Ittihad vẫn giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.
Chelsea dù không thể hiện được màn trình diễn nổi bật ở lượt về vòng 1/8 UEFA Conference League, nhưng chiến thắng 1-0 trước Copenhagen là đủ để The Blues tiến vào vòng đấu 8 đội mạnh nhất với tư cách đội duy nhất toàn thắng cho đến lúc này của giải đấu.
Đội trưởng Bruno Fernandes của Man.United đã ghi một hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước 10 người cầu thủ Sociedad, trong khi Tottenham đã vượt qua AZ Alkmaar với tỷ số 3-1 để giúp Premier League là giải đấu duy nhất có 2 đại diện tiến vào tứ kết Europa League.
Arsenal và Liverpool nhận cú sốc khi hay tin mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè tới của họ đã tan biến: Joshua Kimmich cuối cùng đã ký hợp đồng triển hạn với Bayern Munich đến tận năm 2029.
Wataru Endo của Liverpool và Kaoru Mitoma của Brighton đã được xướng tên trong đội hình Nhật Bản vào thứ Năm khi họ hướng đến mục tiêu trở thành đội đầu tiên giành vé tham dự World Cup 2026.
Bayer Leverkusen bất lực trong việc lội ngược dòng trận thua 0-3 ở lượt đi vòng knock-out Champions League và thua thêm 0-2 trên sân nhà vì Joshua Kimmich chơi quá hay.
Tiền vệ Jude Bellingham tuyên bố Real Madrid một lần nữa thể hiện khả năng điều chỉnh tâm lý trong những trận đấu lớn, điều đã giúp họ vượt qua đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid trong loạt sút luân lưu để lọt vào tứ kết Champions League.
Chỉ còn một cựu vô địch châu Âu đến từ Anh ở Champions League mùa giải này là… Aston Villa. Thành tích bất bại trên sân nhà là yếu tố thúc đẩy đội bóng khiêm tốn của HLV Unai Emery tiến vào tứ kết Champions League trong mùa giải đầu tiên của CLB tại giải đấu hàng đầu châu Âu sau 41 năm.
Sau cuộc đấu tại vòng 1/8 Champions League 2024/25, PSG và Liverpool có thể sẽ lại gặp nhau trên bàn đàm phán với thương vụ Ibrahima Konate. Đây là nơi lợi thế có vẻ đang nghiêng về Les Parisiens hơn là The Kop.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu