Ruud Gullit gợi nhớ lại vụ AC Milan sợ fan Napoli đầu độc thức ăn

Trận tứ kết lượt về giữa Milan và Napoli đã căng thẳng tột độ khi các fan thành Naples dọa nạt các cầu thủ Milan và lên kế hoạch gây rối ở đêm trước trận đấu. Thái độ thù địch đó gợi nhớ đến cuộc đua giành Scudetto thời Diego Maradona, với Ruud Gullit tiết lộ rằng Milan sợ bị đội chủ nhà 'đầu độc'.
Ruud Gullit gợi nhớ về mối hiểm họa ở Naples
Ruud Gullit gợi nhớ về mối hiểm họa ở Naples

Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 1-0 tại San Siro, giúp Rossoneri dẫn trước một cách mong manh để bước vào trận đấu quyết định tại Stadio Maradona vào rạng sáng thứ Tư. Đây sẽ là trận đấu thứ 3 giữa 2 đội trong tháng này, sau khi Milan vượt lên dẫn trước Napoli 4-0 ở Serie A, và làm sống lại ký ức về những trận chiến giành Scudetto vào cuối những năm 1980.

Trong một bộ phim tài liệu về HLV AC Milan Arrigo Sacchi, có tựa đề ‘Chuyện cổ tích của một người nhìn xa trông rộng’, huyền thoại người Hà Lan Ruud Gullit đã giải thích một số căng thẳng xung quanh chuyến đi tới Napoli vào tháng 5-1988.

“Tôi nhớ rất rõ vì chúng tôi đã đi hai chiếc máy bay riêng tới Napoli và tôi không chắc tại sao. Khi chúng tôi đến khách sạn, mọi thứ thật hỗn loạn, chúng tôi ở tầng trên cùng và có nhiều người la hét, dọa nạt chúng tôi từ bên dưới.

“Đó là lúc tôi nhận ra kế hoạch bổ sung đầy tính bảo mật, bởi vì không ai ở Napoli được phép chạm vào thức ăn của chúng tôi! Người ta sợ có người bỏ thứ gì đó vào thức ăn của chúng tôi nên cả đội được lên ở tầng khách sạn trên cùng, không ai được phép lên đó. Trưởng đoàn của Milan, Michele thực hiện việc kiểm soát nghiêm ngặt, trong khi những nhân viên an ninh phụ trách cả việc vận chuyển đĩa ăn của chúng tôi…

“Người hâm mộ Napoli la hét dưới khách sạn cả đêm để không cho chúng tôi ngủ. Vào ngày diễn ra trận đấu, chiếc xe buýt chúng tôi ngồi bị ném đầy vật lạ! Đối với tôi, đó là một cuộc phiêu lưu. Thật không thể tin được”.

Ruud Gullit (AC Milan) và Diego Maradona (Napoli)

Ruud Gullit (AC Milan) và Diego Maradona (Napoli)

Trận đấu quyết định Scudetto năm đó kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Milan với các pha lập công của Marco van Basten và Pietro Paolo Virdis, trong khi đội chủ nhà ghi bàn nhờ công của Maradona và Careca.

Khi Stefano Pioli và đội của mình đến Napoli vào tối nay, có lẽ họ sẽ không mất nhiều thời gian như vậy để bảo vệ thức ăn của mình khỏi sự can thiệp của địa phương.

Tiếng la hét bên dưới khách sạn giờ đây cũng đã được thay thế theo truyền thống bằng pháo hoa suốt đêm.

Canh bạc tháu cáy

Milan từ rất lâu rồi mới có dịp vào tứ kết cúp châu Âu, trong lúc Napoli chờ đợi cơ hội lần đầu tiên vào bán kết Champions League. Cả 2 đội đã đặt cược vào trận lượt về này khi ‘nhốt’ hết các trụ cột trên băng dự bị. HLV Spalletti ém đến nửa đội hình chính, chỉ đưa Kravatskhelia vào sân ở phút 64. Osimhen có mặt trong danh sách đăng ký nhưng chỉ vào sân ở phút 73. Napoli trả giá cho việc này bằng kết quả hòa với Verona hôm cuối tuần, tạo cơ hội cho Lazio thu ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng còn 14 điểm.

Milan còn tệ hại hơn khi HLV Stefano Pioli thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình, chấp nhận kết quả hòa 1-1 với Bologna và bị đội hạng 3 AS Roma bứt xa 3 điểm. Cơ hội dự Champions League mùa tới đang bị đe dọa nghiêm trọng khi Milan giờ chỉ hơn đội xếp thứ 5 là Inter đúng 2 điểm khi giải còn 8 trận cuối cùng

Tin cùng chuyên mục