UEFA cân nhắc án treo giò

Ronaldo khóc vì uất ức hay tiếc nuối?

Cristiano Ronaldo đã nhận lãnh chiếc thẻ đỏ có phần oan uổng khi anh chỉ định xoa đầu Jeison Murillo chứ không phải nắm tóc hậu vệ Valencia sau một pha đóng kịch của đối thủ. Trọng tài Felix Byrch đã truất quyền thi đấu CR7 vì hành vi bạo lực, nhưng cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg cho rằng đó là quyết định quá khắc nghiệt.
Ronaldo khóc vì uất ức chiếc thẻ đỏ của trọng tài Byrch
Ronaldo khóc vì uất ức chiếc thẻ đỏ của trọng tài Byrch

Ronaldo đã bị truất quyền thi đấu lần đầu tiên trong suốt 154 trận Champions League mà anh tham dự. Tình huống diễn ra ở phút 29 khi Jeison Murillo ngã lăn ra sau một pha tranh chấp với Ronaldo, như muốn chê trách đối thủ đóng kịch ngôi sao Juventus đã tiến đến xoa đầu cầu thủ Valencia. Trọng tài Felix Byrch sau khi trao đổi với trợ lý đã rút thẻ đỏ khiến Ronaldo rời sân trong nước mắt.
Cựu trọng tài Mark Clattenburg bình luận: “Có một cú đẩy nhẹ từ Ronaldo dẫn đến hậu vệ Valencia ngã xuống sân nhưng đó không phải là hành vi bạo lực. Trọng tài quay lưng lại với sự cố và nó được phát hiện bởi trợ lý trọng tài đứng đằng sau khung thành, người có thể nghĩ Ronaldo đã ném khuỷu tay nhưng trường hợp này không phải như vậy. Ronaldo rõ ràng khó chịu bởi màn diễn kịch của Murillo và đặt một tay lên đầu của hậu vệ".
“Tiếp xúc trông rất nhẹ và tôi không thể biết tại sao trợ lý trọng tài đứng cách xa 20 thước, có thể coi đó là hành vi bạo lực”.
“Nếu tôi cầm còi, tôi sẽ cho Valencia đá phạt và đưa thẻ vàng cho đôi bên. Ronaldo sẽ thụ án cấm 1 trận nhưng bất cứ bản án nào khác hơn cũng đều là rất khắc nghiệt”.

Cù xoa đầu  đối thủ đã bị trọng tài xem là nắm tóc.
UEFA tiến hành điều tra

Bàn tin tối nay cho hay, UEFA đã tiến hành điều tra sự cố này và sẽ cân nhắc án phạt của Ronaldo. Theo luật của UEFA, bất kỳ thẻ đỏ nào đều mặc nhiên bị treo giò 1 trận trừ khi có bằng chứng về việc nhận dạng nhầm lẫn (cầu thủ này phạm lỗi nhưng trọng tài truất quyền thi đấu cầu thủ khác).
Ban kiểm soát và kỷ luật của UEFA sau đó xử lý mọi sự cố thẻ đỏ để xác định hình phạt đầy đủ. Juventus tin rằng các bằng chứng video xác nhận quyết định thẻ đỏ là thiếu sót và Ronaldo sẽ chỉ thụ án mức treo giò tối thiểu.
Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli, vốn là thành viên Ban chấp hành UEFA, đã xem qua bản tường trình của trọng tài Brych trong đường hầm cuối trận đấu. Nhà vô địch Serie A sẽ thu thập một tập tin video và tuyên bố từ Ronaldo và các cầu thủ khác của Juve để hỗ trợ vụ án của họ và tin rằng họ sẽ có thể thuyết phục UEFA rằng phán quyết với ngôi sao Bồ Đào Nha là sai chệch.
Buổi họp sắp tới của Hội đồng kỷ luật sẽ diễn ra tại đại bản doanh của UEFA ở Nyon vào thứ năm tới. 
Rio Ferdinand giải thích vì sao Ronaldo khóc
Chứng kiến đồng đội cũ rơi nước mắt lúc rời sân, cựu trung vệ Manchester United Rio Ferdinand cho rằng CR 7 tiếc nuối cơ hội trở lại sân Old Trafford nếu anh bị treo giò 2 hay 3 trận. 
Juventus sẽ chơi trận vòng bảng thứ 3 với Manchester United trên sân Old Trafford ngày 23-10. Vì thế, nếu bị treo giò 2 trận, CR7 sẽ bỏ lỡ cơ hội chơi trên sân Old Trafford lần thứ 2 kể từ khi anh sang Real Madrid năm 2009. Còn nếu bị treo giò 3 trận, coi như anh lỡ luôn trận lượt về với Man.United ở Turin.
Rio Ferdinand tin rằng Ronaldo rơi nước mắt vì anh sợ sẽ không thể ra sân Old Trafford. “Tôi nghĩ thẻ đỏ là không thuyết phục. Nhưng Ronaldo khóc vì cậu ấy nghĩ mình bỏ lỡ chuyến đi Old Trafford. Cậu ấy thực sự muốn trở lại đấy và chơi thứ bóng đá từng giúp mình thành danh”.
Ronaldo tất không lạ gì Jeison Murillo nhưng cựu tiền vệ Man.United Owen Hargreaves cho rằng: “Bạn không thể xoa đầu đối thủ như vậy”. 
Cựu tiền vệ Paul Scholes cho rằng Ronaldo khó lòng kháng án: “Có vẻ như anh ấy đã vung khuỷu tay. Khi nhìn vào cảnh quay gần hơn, bạn thấy tay Ronaldo xoa nhẹ đầu Murillo. Rất khó kháng án”.
Dù Rio Ferdinand quả quyết Ronaldo khóc vì tiếc cơ hội trở lại Old Trafford, song giới chuyên môn đều thống nhất rằng anh khóc cảm thấy oan ức hơn lả tiếc chuyện Old Trafford. Tờ Everning Standard thì cho rằng nếu Ronaldo vừa ức trọng tài hiểu lầm vừa giận mình dày dạn kinh nghiệm mà để mắc bẫy đối thủ. Tờ báo cũng tin rằng nếu có tiếc nuối thì Ronaldo chỉ tiếc cơ hội ghi bàn khi kỷ lục 120 bàn của anh ở Champions League đang bị kẻ không đội trời chung Leo Messi tiếp cận sau khi ghi 3 bàn hôm trước.

Tin cùng chuyên mục