Rời Man City, Kompany về làm HLV kiêm cầu thủ Anderlecht

Sau chiến thắng cú ăn 3 cùng Manchester City, đội trưởng Vincent Kompany đã rời CLB sau 11 năm gắn bó để trở về quê nhà Bỉ. Anh sẽ vừa làm cầu thủ vừa dẫn dắt CLB danh tiếng Anderlecht.
Đội trưởng Vincent Kompany giương cao chiếc cúp FA
Đội trưởng Vincent Kompany giương cao chiếc cúp FA

Trong lúc các fan Manchester City vẫn còn đang say sưa trong chiến thắng lịch sử mùa này thì trung vệ Vincent Kompany đã bất ngờ tuyên bố chia tay CLB thành Manchester. Và chỉ vài giờ sau đó, chính anh loan báo là mình sẽ trở thành HLV kiêm cầu thủ CLB Anderlecht.
Kompany tuyên bố trên Sky Sport: “Tôi quyết định tiếp nhận thách thức từ RSC Anderlecht. HLV kiêm cầu thủ”.

“Tôi muốn chia sẻ kiến thức của mình với các thế hệ trẻ kế tiếp. Cùng lúc đó, tôi cũng sẽ đặt một chút Manchester vào trung tâm nước Bỉ”.

“Đây có thể là một bất ngờ cho bạn, nhưng là một quyết định hợp lý và đam mê nhất mà tôi đã từng đưa ra”.

“Là một cầu thủ bóng đá, tôi sinh ra và lớn lên tại RSC Anderlecht. Từ năm 6 tuổi, tôi đã là một phần trong CLB đó. Với lịch sử 34 lần thắng ngôi vô địch quốc gia, họ là CLB không ai sánh kịp”.

Vincent Kompany quyết định rời Man City ở tuổi 33.

Đồng đội cũ của Kompany là Richard Dunne nói: “Bạn có thể thấy rõ tính cách của cậu ấy. Vincent luôn muốn cải thiện, cậu ấy muốn đội bóng cải thiện. Tôi nghĩ Vincent chỉ mới 19 hoặc 20 tuổi khi đến đây, nhưng ngay những ngày đâu tiên còn ngỡ ngang đó cậu đã thể hiện cá tính ngôi sao lớn của mìnhkhi hỏi chúng tôi rằng, liệu chúng ta có thể tổ chức một cuộc họp đội không vì cậu ấy muốn hiểu làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn”.

“Họp đội không phải là điều chúng tôi thường làm. Nhưng cậu ấy muốn giúp CLB tốt hơn, đó mới là điều quan trọng. Ngay cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm, bạn cũng không thể quay lưng lại và nói, 'Ồ tôi không thể họp hôm nay, tôi muốn về nhà'. Khi ai đó nhiệt tình để cố gắng cải thiện không chỉ bản thân anh ta mà cho cả đội, bạn sẽ phải lưu ý điều đó”.

Đi vào huyền thoại

Rời Manchester City, Vincent Kompany đã trở thành huyền thoại của Etihad khi thắng Premier League 4 lần, thắng cúp FA 2 lần, Cúp Liên đoàn 4 lần và Community Shield 2 lần. Trong suốt 11 năm chống chọi với vô số chấn thương, Kompany đã gây ngạc nhiên khi ra sân đến 360 trận cho The Citizens, ghi 20 bàn thắng, bao gồm bàn thắng kỳ diệu trong trận thắng gian khó trước Leicester. Người ta nói, nếu không có cú sút xa vào góc chết đó của Kompany thì Man City đã bị Leicester cầm hòa và tất nhiên là mất ngôi vô địch Premier League vào tay Liverpool.

Những thời tha thiết

Trong lời chia tay, Kompany nói: "Vượt ngoài sức chịu đựng, đã đến lúc tôi phải ra đi. Và đ0ây quả thật là một mùa giải tuyệt vời để ra đi. Tôi không cảm thấy gì ngoài sự biết ơn. Tôi biết ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi terong hành trình đặc biệt này, tại một CLB rất đặc biệt. Tôi nhớ ngày đầu tiên, rõ ràng như tôi thấy lần cuối cùng. Tôi nhớ lòng tốt vô biên mà tôi nhận được từ người dân Manchester".

"Tôi sẽ không bao giờ quên làm thế nào tất cả những người ủng hộ Man City vẫn trung thành với tôi trong thời điểm tốt lẫn những lúc tồi tệ. Chống lại số đông, bạn luôn ủng hộ tôi và truyền cảm hứng để tôi không bao giờ bỏ cuộc".

"Sheikh Mansour đã thay đổi cuộc đời tôi và của tất cả những người hâm mộ City trên toàn thế giới, vì tôi mãi mãi biết ơn. Quốc gia màu xanh đã phát sinh và thách thức trật tự đã thiết lập, tôi thấy điều đó thật tuyệt vời".

Tin cùng chuyên mục