Real Madrid sang Morocco săn tìm danh hiệu thế giới thứ 4 liên tiếp

Real Madrid sẽ gác La Liga sang một bên để tập trung cho Club World Cup, chiếc cúp mà họ hy vọng sẽ nâng cao lần thứ tư liên tiếp (lần thứ 8 trong tổng số). Kền kền trắng sẽ phải đối mặt với 6 ca chấn thương, nhưng họ tin chắc rằng Militao và Benzema sẽ sẵn sàng cho trận chung kết tiềm năng.
Tiền vệ Fede Valverde của Real Madrid trong buổi họp báo trận bán kết
Tiền vệ Fede Valverde của Real Madrid trong buổi họp báo trận bán kết

Real Madrid đã gạt La Liga sang một bên sau trận thua Mallorca khiến họ kém Barcelona 8 điểm, và với việc Thibaut Courtois, Militao, Lucas Vazquez, Ferland Mendy, Eden Hazard và Karim Benzema ngồi ngoài, họ đã bắt đầu chuẩn bị cho Club World Cup hai ngày trước trận đấu đầu tiên của họ.

Real đăng ký Courtois, Benzema và Militao cho trận chung kết

Trước khi đến Rabat để đối đầu với Al Ahly ở trận bán kết, đội bóng thành Madrid đã hoàn thành buổi tập duy nhất tại Valdebebas. Carlo Ancelotti đã xếp các cầu thủ đá chính trận thua Mallorca ở Son Moix sang một bên khi họ cần một buổi để hồi phục.

Nhóm cầu thủ này cùng các cầu thủ bị chấn thương được tập luyện với cường độ cao hơn vào buổi chiều, họ bắt đầu trong phòng tập thể lực với bài tập tăng cường sức mạnh trước khi ra sân. Theo trang web của đội, họ đã thực hiện một số bài tập chuyền và một số bài chạy nước rút ngắn.

Madrid đang tìm kiếm danh hiệu Club World Cup thứ tư liên tiếp mà không có Courtois, Militao, Lucas Vazquez, Mendy, Hazard và Benzema cho trận bán kết. Ancelotti đang hy vọng sẽ có lại Militao và Benzema khi chơi trận chung kết tiềm năng. Trong khi họ sẽ chờ xem chấn thương cơ của Courtois có hồi phục kịp vào thứ Bảy tới hay không.

Tờ Revolo cho hay Real Madrid bay sang Morocco mà không đem theo Courtois, Benzema và Militao, nhưng họ đã đăng ký cả 3 cho trận chung kết, nếu vào được đến đó.

Một tấm vé vào chung kết Club World Cup có nghĩa là một cú hích cho Madrid. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Italia Carlo Ancelotti không muốn mạo hiểm bởi sắp tới họ sẽ đối đầu Liverpool ở Champions League.

Đội trưởng Al-Ahly đòi "hạ gục" Real Madrid

Đội trưởng El Shenawy của Al-Ahly nói rằng đội bóng của anh đã tham dự một số trận bán kết Club World Cup và may mắn có thể đứng về phía Ai Cập, cho dù phải đối đầu với một CLB lẫy lừng như Real Madrid.

Thủ thành El Shenawy của Al-Ahly

Thủ thành El Shenawy của Al-Ahly

El Shenawy quả quyết là Al-Ahly không vào được bán kết "nhờ phép màu". Anh nói: "Chúng tôi thật may mắn khi được thi đấu với một đội bóng lớn như Real Madrid".

“Chúng tôi xứng đáng với cơ hội này, chúng tôi tập trung vào trận đấu và quyết thắng”, thủ môn này nói thêm rằng mục tiêu của anh không phải là giành vị trí thứ ba trong năm thứ ba liên tiếp, mà là lọt vào trận chung kết lần đầu tiên.

Đội trưởng của Al-Ahly nói về việc Benzema ngồi ngoài và thừa nhận rằng "khi Benzema có mặt trên sân, anh ấy dành cho bạn rất nhiều sự tôn trọng. Phải nói rằng, chúng tôi tôn trọng mọi cầu thủ Madrid. Chúng tôi sẽ đoàn kết, đó là 11 chống 11, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với bất cứ ai".

Tin cùng chuyên mục