Real Madrid – Man City: Phục thù hay không phục thù

Pep Guardiola phát biểu trước trận bán kết lượt đi Champions League rằng Manchester City không đến Madrid để phục thù, nhưng cậu học trò của ông, Rodri quả quyết là sẽ phục thù cho trận thua năm ngoái.
Kevin De Bruyne (Man City) và Tony Kroos (Real Madrid)
Kevin De Bruyne (Man City) và Tony Kroos (Real Madrid)

Đêm nay là trận đấu quan trọng mà cả thế giới bóng đá chờ đợi. Real Madrid tiếp đón Manchester City sau khi đã loại đội bóng của Pep Guardiola trên đường giành vinh quang mùa qua. Trong một cuộc họp báo bị chi phối bởi các câu hỏi về trận đấu năm ngoái, HLV người Tây Ban Nha vẫn tập trung vào năm nay, nói rằng "chúng tôi không ở đây để trả thù mà chỉ là một cơ hội. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ giành được giải".

Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu Man City có thể bỏ qua kết quả tồi tệ của năm ngoái hay không. Với Guardiola, đó sẽ không phải là yếu tố quyết định, bởi trận lượt về ở Machester mới là chìa khóa để vào chung kết: "Mọi thứ sẽ được quyết định ở Manchester".

HLV Man City dường như không hề nao núng trước viễn cảnh nhiều năm liên tiếp bị loại bởi cùng một đội ở giải đấu mà CLB đã rất khao khát chiến thắng, nói rằng "chúng tôi đến đây với sự khích lệ... Chúng tôi đã chúc mừng Real và bây giờ chúng tôi đã trở lại".

Pep kết thúc cuộc họp báo bằng cách ca ngợi Madrid, nói rằng "còn nhiều điều hơn cả Vinicius", trước khi kết thúc bằng cách thừa nhận rằng "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra lần này" trước một trong những trận đấu lớn nhất mùa giải.

Rodri mâu thuẫn với Pep về sứ mệnh 'báo thù'

Dù Pep Guardiola khẳng định chắc chắn rằng Manchester City không tìm cách trả thù Real Madrid, nhưng thông điệp đó đã không được các cầu thủ chia sẻ, với Rodri tuyên bố rằng anh sẽ có cơ hội trả thù.

Chuyến hành quân đến thủ đô Tây Ban Nha gợi lại những ký ức về thảm bại tại Estadio Santiago Bernabeu năm 2022. Hai bàn thắng phút bù giờ đã lật ngược kịch bản ở Madrid, với tỷ số chung cuộc 5-3 của Man City sau 90 phút thi đấu chính thức, khi đoàn quân của Carlo Ancelotti giành chiến thắng ngoài sức tưởng tượng.

Rodri nói: “Bóng đá luôn tạo cơ hội để trả thù. Bạn luôn có thể học hỏi từ kinh nghiệm trước đó. Năm nay chúng tôi đã làm rất tốt và chúng tôi đang ở thời điểm tốt nhất của mình”.

“Chúng tôi rất tôn trọng Real Madrid, họ là những vị vua của giải đấu này. Nhưng chúng tôi không sợ bất cứ điều gì. Vẫn còn một trận lượt về, bất kể điều gì xảy ra, cuộc chiến sẽ không được quyết định vào ngày mai”.

Tin cùng chuyên mục