Real “khai xuân” trong thất vọng,

Trở lại lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch FIFA Club World Cup thứ 4 trong lịch sử, Real Madrid đã chào năm 2019 bằng kết quả hòa 2-2 tại Villarreal ở trận đá bù vào thứ năm và thấy mình ngày càng tụt xa trong cuộc đua La Liga.

Chấn thương của Gareth Bale và kết quả hòa là một dự báo chẳng tốt đẹp đối với Real trong năm mới. Ảnh: Getty Images
Chấn thương của Gareth Bale và kết quả hòa là một dự báo chẳng tốt đẹp đối với Real trong năm mới. Ảnh: Getty Images

Santi Cazorla giúp chủ nhà vượt lên ngay từ phút thứ 4, nhưng Karim Benzema và Raphael Varane đã giúp Real dẫn lại 2-1 chỉ sau 20 phút. Tuy nhiên, ở phút 82, hàng phòng ngự đội khách đã để “chú lùn” Cazorla đánh đầu cân bằng tỷ số. Như vậy, Real hiện chỉ có 30 điểm sau 17 vòng đấu đầu tiên ở La Liga, và đây là tổng điểm tệ nhất của họ ở giai đoạn này kể từ mùa giải 2005-2006.

Đáng nói hơn, với việc phung phí cơ hội bám đuổi, Real hiện đã kém ngôi đầu của Barcelona đến 7 điểm. “Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu”, HLV Santiago Solari quả quyết khi được hỏi về hy vọng trong cuộc đua ở La Liga. “Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng, chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu nhưng phải rời đi với chỉ 1 điểm. Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào trận đấu khác trong 3 ngày tới”.

Real sẽ nhập cuộc vòng 18 vào Chủ nhật, với trận đón tiếp Real Sociedad trên sân nhà. Tuy nhiên, những khó khăn trong ngày đầu năm thật sự đe dọa đến cơ hội chiến thắng của họ. Hôm thứ năm, Gareth Bale phải rời sân ngay đầu hiệp 2 vì chấn thương cơ bắp chân - cũng là lần thứ 15 ngôi sao người Xứ Wales bị thay giữa chừng ở mùa này, nhiều hơn bất kỳ ai trong đội hình - và cơ hội để anh ra sân sắp tới là không nhiều.

Trong khi đó, theo cách giải thích của HLV Solari khi thay Luka Modric bằng Federico Valverde chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu trước Villarreal là vì ngôi sao người Croatia chưa khỏi bệnh cúm, nên chờ đợi Quả bóng vàng 2018 chơi tốt nhất vào cuối tuần xem ra rất khó.

Tin cùng chuyên mục