Từ khóa: #quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp

"Gã béo" Tyson Fury

Quyền Anh: “Gã béo” Fury sẵn sàng cho “trận đấu lớn nhất lịch sử” Anh quốc

Tyson Fury vừa có bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên The Telegraph, ngay sau khi vừa được dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu. Qua đó, “Gã béo” tin rằng, anh này đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến với Anthony Josua, trong trận đấu mà anh miêu tả là “trận đấu lớn nhất từng được chứng kiến trong lịch sử quyền Anh của Anh quốc”.
Tyson Fury

Quyền Anh - “Gã béo” Fury được phép quay trở lại sàn đài

“Gã béo” Tyson Fury đã được Ủy ban chống doping Anh quốc (UKAD) và Hội đồng điều hành quyền Anh nước Anh (BBBofC) cho phép quay trở lại sàn đài sau 2 năm trời vắng bóng. Đây không chỉ là tin vui cho Fury mà còn cho làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới.
Dillian Whyte sẵn sàng "phó hội" Joshua thay cho Parker

Quyền Anh - Whyte sẵn sàng thay Parker, “phó hội” Joshua

Dillian Whyte vừa lên tiếng cho biết, anh sẵn sàng thay thế Joseph Parker, để đeo găng “phó hội” với Anthony Joshua, trong trường hợp tay đấm người New Zealand không đạt được thỏa thuận để thượng đài với võ sĩ VĐTG người Anh.
Wilder (trái) đấm gục Stiverne "trong cơn cuồng nộ"

Quyền Anh - Nếu thượng đài với AJ, Wilder muốn chia 50-50

Đang có rất, rất nhiều “cao thủ” muốn thọ giáo tay đấm đang tạm giữ ngôi “Minh chủ” của làng quyền Anh hạng nặng thế giới là Anthony Joshua. Tuy vậy, việc chia sẻ lợi nhuận là điều khiến các võ sĩ như Joseph Parker và Deonday Wilder cảm thấy cần phải suy nghĩ, khi mà AJ mặc định được nhận khoản tiền lớn hơn. Wilder mới đây đã lên tiếng cho biết, anh muốn chia 50-50…

Manuel Charr thắng đai vô địch WBA

Hạ gục Ustimov, Charr giành đai hạng nặng WBA

Võ sĩ từng bị bắn trúng bụng và phải 2 lần phẫu thuật thay hông – Manuel Charr – đã đánh bại Alexander Ustimov (Nga) bằng điểm số sau 12 hiệp đấu để giành đai vô địch hạng nặng của WBA. Với kết quả này, Charr đã trở thành võ sĩ VĐTG hạng nặng người Đức đầu tiên kể từ thời của Max Schmeling hồi thập niên 1930.
Manuel Charr lạc quan trước trận tranh đai vô địch của WBA

Võ sĩ từng bị bắn tranh đai vô địch thế giới

Rạng sáng mai, Chủ nhật 26-11, Manuel Charr – võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Đức, người từng bị bắn vào bụng, rồi phải tiến hành giải phẫu hông hồi đầu năm nay, sẽ thượng đài tranh đai VĐTG của tổ chức WBA với tay đấm người Nga Alexander Ustinov ở Oberhausen. Charr tin rằng, anh sẽ rời khỏi sàn đài với đai vô địch.
Tyson Fury (phải) trước trận đấu với Vladimir Klitschko hồi năm 2015

Anthony Joshua: ““Fury chỉ là kẻ trộm cắp bảo vật”

Dù đánh giá Tyson Fury cao hơn 2 đối thủ chủ yếu nhất của mình ngay vào lúc này – đó là Josheph Parker (giữ đai WBO) và Deonday Wilder (giữ đai WBC), với Anthony Joshua, “gã béo” vẫn chỉ là “một kẻ trộm cắp bảo vật”, theo phong cách mà Fury thi đấu với Vladimir Klitschko hồi năm 2015…
David Haye trong trận thua knock-out kỹ thuật trước Tony Bellew hồi tháng 3

Haye “ôi ngón chân” lại dính chấn thương kỳ quái!

David Haye đã quyết định rút lui khỏi trận tái đấu với Tony Bellew, dự kiến diễn ra vào ngày 17-12 tới đây, vì dính chấn thương sau một “vụ tai nạn kỳ quái”. Có vẻ như, những chấn thương “kỳ quái” tiếp tục là một phần đồng hành trong sự nghiệp của Haye.
Tyson Fury trở nên rất béo kể từ khi không được thượng đài

Quyền Anh: Bị Joshua gọi là “gã béo”, Fury quyết quay lại tập luyện

Câu nói mang tính xúc phạm của Anthony Joshua: “Lấy lại thể lực đi, gã béo” trên Twitter hôm 9-11 đã khiến Tyson Fury điên tiết. Sau những màn chửi bới qua lại, tay đấm cựu VĐTG đã quyết định quay trở lại tập luyện để sẵn sàng cho màn quay trở lại của mình, và đối thủ mà Fury muốn đấm thẳng vào mặt ngay lúc này, chính là AJ.
Deontay Wilder (trái) lao vào Bermane Stiverne như "hổ đói vồ mồi"

Wilder đấm gục Stiverne ngay trong hiệp đấu đầu tiên

Chính Deontay Wilder, không phải Anthony Joshua, mới xứng danh “cỗ máy knock-out”. Võ sĩ người Mỹ đã bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng của WBC sau khi đấm gục Bermane Stiverne ngay trong hiệp đầu tiên của trận đấu diễn ra ở Barclays Center (New York). Đây là trận toàn thắng thứ 39, và là trận thắng thứ 38 bằng knock-out của Wilder.
Bermane Stiverne (phải) đang đi ngược dòng võ lâm

Bermane Stiverne – Kẻ đi ngược dòng Võ lâm

Trong khi cả Võ lâm, người quỳ gối, kẻ phải nhún mình chờ đợi màn “song đấu vô tiền khoáng hậu” giữa 2 quyền thủ số 1 là Anthony Joshua và Deontay Wilder, thì có một gã trai duy nhất đang đi ngược lại dòng chảy của thiên hạ. Đó chính là võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Canada – Bermane Stiverne.
Deontay Wilder là một người cha giữ lời

Quyền Anh: Deontay Wilder - Người cha giữ lời

Cuối tuần này, võ sĩ người Mỹ Deontay Wilder sẽ có trận bảo vệ đai vô địch hạng nặng của WBC rất quan trọng trước Bermane Stiverne (Canada) mà nếu giành được chiến thắng, anh sẽ tiến một bước rất dài đến lời hứa đối mặt với Anthony Joshua để “nhất thống giang hồ”. Mà Wilder thì được biết đến như là “một người cha giữ lời”.
Joshua đang tích cực tập luyện cho trận đấu với Takam

Joshua chỉ muốn đấu với Whyte

Dù sẽ phải thượng đài với “võ sĩ ngoài dự kiến” Carlos Takam vào ngày 28-10 tới đây, nhưng thật tâm của nhà ĐKVĐ các đai WBA (Super), IBF và IBO là Anthony Joshua, anh chỉ muốn tái ngộ “cựu thù” Dillian Whyte. Đó cũng chính là đối thủ mà anh nghĩ đến ngay lập tức, sau khi biết tin Kubrat Pulev rút lui khỏi trận đấu vào ngày 28-10…
Anthony Joshua (trái) đòi xử đẹp David Haye (phải) và Deontay Wilder

Anthony Joshua: “Sẽ có ngày tôi xử đẹp cả Wilder lẫn Haye”

Võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi tiếng người Anh Anthony Joshua đang bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn với những kẻ “mồm năm miệng mười” như là tay đấm người Mỹ Deontay Wilder hay thậm chí cả đối thủ đồng hương David Haye “ôi ngón chân”. Trong một phát biểu gần nhất, Joshua tuyên bố sẽ sớm xử đẹp những kẻ đã và đang nói xấu anh suốt thời gian qua.