Quyền Anh: David Haye được so sánh với… Usain Bolt

Võ sĩ “lắm trò nhiều chiêu” người Anh – David Haye (có biệt danh là Haye “ôi ngón chân”) – vừa được chính HLV thể lực của anh, ông Ruben Tabares so sánh với… Usain Bolt trong buổi họp báo giới thiệu trận tái đấu giữa Haye và Tony Bellew. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này, ngày 5-5, tại sàn đài O2 Arena (London).

David Haye trong trận thua Tony Bellew hồi năm ngoái
David Haye trong trận thua Tony Bellew hồi năm ngoái

Tabares tin rằng, Haye “ôi ngón chân” có thể gây sốc cho bất kỳ người nào tin rằng, sự nghiệp của anh này đã “xong rồi”, rằng Haye đang rất sung sức và sẵn sàng cho một màn trình diễn đỉnh cao khác.

Tabares cho biết trên Sky Sports News: “Tôi nghĩ, vào ngày 5-5 tới đây, không, tôi biết, vào ngày 5-5 tới đây, người ta sẽ được thấy một phiên bản David Haye rất khác. Tôi nghĩ, điều đó đã được mang đến buổi họp báo này. Tôi nghĩ, Tony đã từng nói rằng, làm sao anh có thể trở thành một người hay hơn so với lần gần nhất (ám chỉ phiên bản Haye của trận thua Bellew bằng knock-out kỹ thuật ngày 4-3 hồi năm ngoái). Câu trả lời của tôi sẽ là, khi Usain Bolt, ví dụ như vậy đi, phá KLTG 100 mét với thành tích 9 giây 72, người ta nói đó là phong độ tốt nhất của anh ấy. Rồi năm sau, anh ấy chạy ở mức 9 giây 58, hay thứ gì đó tương tự. Đó là một phiên bản Bolt còn tốt hơn, vì anh ấy chạy nhanh hơn. Bạn luôn có thể là một con người mới mạnh mẽ hơn. Bạn luôn có thể cải thiện mình”.

“Haye đang rất sung sức. Tôi luôn chuẩn bị thể lực cho cậu ấy sẵn sàng 100%. Khi cậu ấy nói với tôi, cậu ấy muốn quay trở lại, thì tôi cần phải chuẩn bị cho cậu ấy một trạng thái tốt nhất. Tôi đã hứa như vậy. Đó là một lời hứa thật sự”, Tabares, người từng làm HLV thể lực Amir Khan, nói.

Về phần mình, Haye “ôi ngón chân” có thể cũng sẽ treo găng dù phục thù được Bellew. Anh này cho biết: “Tôi biết rõ về sự nghiệp của mình. Bất kỳ một kết quả nào khác ngoài chiến thắng ngoạn mục, tôi đều sẽ giải nghệ. Thậm chí, nếu tôi có giành được chiến thắng, nhưng chật vật và có những vết sờn, có thể tôi cũng sẽ khép lại sự nghiệp của mình. Vì tôi khi đó, tôi không còn nhìn thấy gì hơn trong môn thể thao giống với một đấu trường thật sự. Tôi sẽ hạ Bellew thật ngoạn mục”.

Tin cùng chuyên mục