Quyền Anh: Đánh bại Vargas, Amir Khan đòi gặp "Thượng nghị sĩ" Pacquiao

Amir Khan vừa giành được “trận thắng của cuộc đời” khi đánh bại Samuel Vargas (Colombia) bằng điểm số sau 12 hiệp đấu. Với chiến thắng “hồi sinh sự nghiệp”, Khan đang cảm thấy tràn đầy tự tin, và rất muốn đối thủ tiếp theo của mình là “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Manny Pacquiao.

Khan sau trận thắng Vargas
Khan sau trận thắng Vargas

Sự nghiệp của Khan tưởng chừng như đã chấm hết sau khi anh để thua Saul “Canelo” Alvarez (người đang ráo riết chuẩn bị cho trận “hậu chiến” với “quái thú” Gennady Golovkin) bằng knock-out kỹ thuật ngay ở hiệp đấu thứ 6 trong trận đấu diễn ra ngày 7-5-2016. Sau thất bại mang tính “then chốt” đó, dù muốn quay lại sàn đấu với nhiều võ sĩ danh tiếng, nhưng Khan luôn bị ngoảnh mặt làm ngơ, đặc biệt là “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather đã dành cho anh sự lạnh nhạt mang tính… khinh thường và xúc phạm.

Nhưng Mayweather đã giải nghệ, còn Khan vẫn đang cặm cụi đi tiếp chuyến hành trình rất, rất dài của mình. Anh hạ knock-out Phil Lo Greco (Canada) ngay trong hiệp 1 ở trận đấu diễn ra hồi 21-4, và giờ đây, với chiến thắng mới nhất trước Vargas, sự nghiệp của anh đã hồi sinh ngoạn mục.

Thực chất, trước khi được các trọng tài chấm thắng điểm, Khan đã trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn. Có lúc, anh bị võ sĩ người Colombia đấm ngã lăn ra sàn (cuối hiệp 2), nhưng anh vẫn gượng dậy để quay lại với trận chiến, trận chiến mà anh đã phải… lột hết quần áo bước lên bàn cân mới đủ tiêu chuẩn thi đấu (ở buổi cân trọng lượng trước trận đấu, Khan có dấu hiệu… vượt trọng lượng, thế nên, anh đã phải lột hết quần áo, hoàn toàn khỏa thân bước lên bàn cân, mới có trọng lượng phù hợp với tiêu chuẩn thượng đài). Anh cũng đã "báo thù" bằng cách đấm gục Vargas, dù nó không đủ để thắng knock-out. Sao cũng được, thắng điểm vẫn là chiến thắng!

Quyền Anh: Đánh bại Vargas, Amir Khan đòi gặp "Thượng nghị sĩ" Pacquiao ảnh 1 Khan gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Vargas của Colombia
Giờ đây, tự tin hơn rất nhiều sau chiến thắng thứ 33 trong sự nghiệp (trong đó có 20 trận thắng bằng knock-out, và chỉ chịu thua 4 trận), Kan đang nhắm đến “Thượng nghị sĩ” Pacquiao, người mới giành đai WBC (Ragular) hạng bán trung sau chiến thắng trước võ sĩ người Argentina Lucas Matthysse (thắng knock-out ở hiệp 7) hôm 15-7.

Khan hùng hổ cho biết: “Cả 2 trận đấu với Kell Brook và Manny Pacquiao đều sẽ là rất lớn, rất khổng lồ. Manny là người mà tôi muốn đấu đầu tiên. Vâng, tôi luôn muốn trận đấu đó trước khi đấu với Kell Brook. Chúng tôi đã từng tập luyện cùng nhau. Tôi luôn đánh rất tốt khi đối đầu với những kẻ thuận tay trái. Thậm chí, có thể tôi đấu với những võ sĩ thuận tay trái còn tốt hơn khi tôi đối đầu với những võ sĩ chính thống. Tôi có kỷ lục toàn thắng 100% trước các võ sĩ thuận tay trái. Vâng, đó sẽ là một trận đấu thiên về mặt kỹ thuật và chiến thuật hơn”.

Quyền Anh: Đánh bại Vargas, Amir Khan đòi gặp "Thượng nghị sĩ" Pacquiao ảnh 2 "Thượng nghị sĩ" Pacquiao trong trận thắng Matthysse
Khan đấu với Pacquiao, rất hấp dẫn, sẽ mang lại thêm danh tiếng cho Khan, và chắc chắn sẽ mang lại kha khá tiền cho Pacquiao đó chứ!

Tin cùng chuyên mục