Quyền Anh: Bellew chấp nhận ép cân để đối mặt với Usik ở Anh

Tony Bellew đã chấp nhận “ép cân” để đối mặt với tay đấm người Nga Aleksandr Usik – người mới giành Muhammad Ali Trophy và đang sở hữu đồng loạt 4 đai vô địch hạng dưới nặng của WBC, WBO, WBA (Unified) và The Ring, sau chiến thắng trước võ sĩ người Nga Murat Gassiev. Dự kiến, trận đấu nảy lửa giữa Bellew và Usik sẽ diễn ra ở Anh.
Tony Bellew trong trận thắng David Haye
Tony Bellew trong trận thắng David Haye

Usik đang được xem là “tay đấm hot nhất” của làng quyền Anh chuyên nghiệp thế giới. Sau trận toàn thắng thứ 15, trận thắng điểm trước Gassiev. Đó là trận đấu được mệnh danh là “đại chiến Nga – Ucraina”, ở chung kết World Boxing Super Series hạng dưới nặng, Usik đã lên tiếng thách thức chính… Bellew, dù anh nay là võ sĩ hạng nặng. Theo Usik, nếu Bellew không ép cân, anh này sẽ sẵn sàng tăng cân để đối mặt với võ sĩ người Anh.

Quyền Anh: Bellew chấp nhận ép cân để đối mặt với Usik ở Anh ảnh 1 Aleksandr Usik
Bellew đã chấp nhận lời thách thức này. Tay đấm vốn là CĐV của CLB bóng đá Everton tuyên bố: “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và đồng ý rằng, trận đấu sẽ diễn ra ở Anh, và chúng tôi cũng đã đồng ý về thang thời gian trận đấu sẽ diễn ra”.
Một trong những lý do mà Bellew chấp nhận… ép cân để đấu với Usik, đó là vì anh này muốn tất cả những chiếc đai mà võ sĩ Ucraina đang sở hữu, vì theo HLV Dave Coldwell của anh: “Tony sẽ không thượng đài sau năm nay. Vì thế, năm 2018 này sẽ chính là năm đấu cuối cùng của Tony” (!?).

Ông bầu Eddie Hearn nổi tiếng đã nói trên Sky Sports: “Bellew đã gọi điện thoại cho tôi 20 phút sau khi Usik đánh bại Gassiev. Cậu ấy nói rằng: “Tôi sẽ đấm gục anh ta”. Tôi đã trao đổi với đội của Usik và nói rằng, một trận đấu có thể diễn ra ở hạng cân nặng vì đó là hạng cân Tony đang thi đấu, và cậu ta đang có cảm giác rất tốt. Nhưng Tony đã nói với tôi: “Tôi muốn đối mặt với anh ta ở hạng dưới nặng, vì tôi muốn tất cả các đai vô địch. Nếu cậu ta muốn một trận đấu mạo hiểm với Usik, cậu ta muốn có phần thưởng lớn nhất, và đó chỉ có thể là chức danh – nhà vô địch tuyệt đối hạng dưới nặng mà thôi”.

* Trong khi đó, hồi cuối tuần rồi, 2 võ sĩ hạng nặng người Anh – đồng hương của Bellew – đã đồng loạt có những chiến thắng để “hồi sinh sự nghiệp”. Dillian Whyte đã đánh bại nhà cựu vô địch hạng nặng của WBO – “Tù trưởng Samoa” Joseph Parker bằng điểm số tuyệt đối sau 12 ván đấu.

Trong khi đó, Dereck Chisora “cái tát tai” cũng đã hạ knock-out kỹ thuật tay đấm người Pháp gốc Cameroon Carlos Takam (vốn là “bại tướng” của Deontay Wilder “cuồng nộ”) ở hiệp đấu thứ 8.

Quyền Anh: Bellew chấp nhận ép cân để đối mặt với Usik ở Anh ảnh 2 Dillian Whyte (trái)
Với những kết quả mới nhất này, Whyte bảo vệ thành công đai WBC (Silver) và thắng đai WBO (International), còn Chisora thắng đai WBA (International) đang bỏ trống, dư luận đã kêu gọi nên tạo điều kiện cho 2 võ sĩ người Anh có các trận đấu tranh đai VĐTG. Sự nghiệp tưởng chừng bế tắc của Whyte và Chisora có dấu hiệu hồi sinh.
Quyền Anh: Bellew chấp nhận ép cân để đối mặt với Usik ở Anh ảnh 3 Dereck Chisora

Tin cùng chuyên mục