Quỷ đỏ vuột mất chiến thắng ở phút bù giờ

Cú sút phạt đẹp mắt ở phút bù giờ đầu tiên của Michael Olise đã cứu trận hòa 1-1 cho Crystal Palace trước Man.United, kết quả thất vọng này cũng ngăn cản đoàn quân của HLV Erik ten Hag vượt qua Man.City để chiếm lĩnh vị trí thứ 2 tại Premier League.
Bruno Fernandes tiếp tục chói sáng với bàn mở tỷ số cho Man.United.
Bruno Fernandes tiếp tục chói sáng với bàn mở tỷ số cho Man.United.

Man.United dường như đang hướng tới chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes ngay trước khi hiệp một kết thúc - Christian Eriksen có đường kiến tạo thứ 7 ở mùa này và Bruno ghi bàn vào lưới đối thủ thứ 18 trong 19 đội mà anh đã đối đầu ở Premier League. Thủ thành David de Gea đã có 2 pha cản phá xuất sắc để ngăn chủ nhà ghi bàn, từ các nỗ lực dứt điểm tốt của Odsonne Edouard và Marc Guehi Tuy nhiên, anh đã không thể làm gì trước cú sút phạt tuyệt vời của Michael Olise ở phút 90+1. Từ vị trí đá phạt cách khung thành hơn 20 mét chếch về mép phải vòng cấm địa, Olise đưa bóng vào góc chết, bóng ăn vào mép dưới xà ngang và đi vào lưới trong nỗ lực bay người tuyệt vọng của thủ thành người Tây Ban Nha.

Chỉ giành được một điểm, Man.United chỉ bắt kịp điểm số 39 với người hàng xóm Man.City - đội sẽ đón tiếp Tottenham vào thứ năm - nhưng vẫn xếp thứ 3 vì kém về hiệu số. Quỷ đỏ vẫn đang kém 8 điểm so với ngôi đầu của Arsenal, dù đã chơi nhiều hơn 1 trận, trước khi họ sẽ có chuyến làm khách đến sân Emirtaes của Pháo thủ vào Chủ nhật. Man.United còn chịu thêm bất lợi khi tiền vệ quan trọng Casemiro nhận thẻ phạt thứ 5 trong mùa giải, đồng nghĩa ngôi sao người Brazil sẽ bị treo giò trong trận đấu quan trọng phía trước.

Man.United đã không thể thắng một trận đấu ở Premier League khi họ ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 2 trước Southampton, sau 15 trận thắng liên tiếp trước đêm nay. HLV Ten Hag thất vọng vì không thể khép lại trận đấu trong lợi thế: “Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và ghi được một bàn thắng đẹp mắt. Tôi sẽ không nói đó là một màn trình diễn đỉnh cao nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Chúng tôi cần phải đầu tư nhiều hơn vào bàn thắng thứ 2. Tỷ số 2-0 sẽ kết liễu trận đấu. Và khi bạn để thủng lưới chỉ một hoặc 2 phút cuối, thật khó để phản ứng mặc dù chúng tôi đã có cơ hội của Casemiro. Chúng tôi phải rút tỉa từ bài học này”.

Nhưng thủ thành David de Gea dù xuất sắc vẫn bất lực nhận bàn thua.

Nhưng thủ thành David de Gea dù xuất sắc vẫn bất lực nhận bàn thua.

HLV Ten Hag nói về mạch thắng 9 trận phải kết thúc: “Điều đó đã xảy ra. Bạn không thể thay đổi nó. Chúng tôi đang mong đợi trận đấu phía trước. Hãy nhìn Arsenal và lên một kế hoạch thích hợp. Các cầu thủ phải đảm bảo rằng họ đã sẵn sàng. Thật tuyệt vời khi chơi những trận đấu như vậy”.

Về thẻ phạt của Casemiro, HLV Ten Hag nói: “Tôi nghĩ đó là bản năng. Cậu ấy đã bỏ lỡ bóng. Rõ ràng đó là một tình huống nguy hiểm. Cậu ấy muốn ngăn chặn nó và đó là phản ứng có thể hiểu được của cậu ấy. Lần trước chúng tôi đánh bại Arsenal mà không có Casemiro nên lần này chúng tôi cần làm điều tương tự”.

Về màn ra mắt của tiền đạo tân binh Wout Weghorst, người đá chính và rời sân ở phút 69 nhường chỗ cho Scott McTominay trong tình huống Man.United cần sự an toàn bảo vệ lợi thế, HLV Ten Hag đánh giá: “Tôi nghĩ cậu ấy đã làm khá tốt. Cậu ấy vẫn phải điều chỉnh lối chơi để hòa nhập với cách chơi của chúng tôi. Đó là điều dễ hiểu vì cậu ấy chỉ có một cuộc họp ngắn và tham dự buổi tập cuối cùng, Cậu ấy cũng không thi đấu trong vài ngày qua”.

Tin cùng chuyên mục