Postcoglou khẳng định Tottenham 'chưa chết' trong cuộc đua giành suất Champions League

Ange Postecoglou đã đưa ra một thông điệp thách thức tới những người nghi ngờ về khả năng vô địch của Tottenham sau khi họ đè bẹp đối thủ trong top 4 là Aston Villa.

Ange Postecoglou ăn mừng chiến thắng ở Villa Park
Ange Postecoglou ăn mừng chiến thắng ở Villa Park

Nếu đội đứng thứ 4 Aston Villa giành chiến thắng ở Villa Park, họ sẽ bỏ xa Tottenham 8 điểm khi còn 10 trận cuối và vạch đích đã nằm trong tầm mắt. Bây giờ khoảng cách chỉ còn là 2 điểm và Tottenham còn một trận trong tay.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, James Maddison và Brennan Johnson ghi bàn ở đầu hiệp 2 trước khi đội trưởng John McGinn của Villa bị đuổi khỏi sân sau một pha lao vào tấn công Destiny Udogie. Heung-min Son và cầu thủ vào thay người Timo Werner đã mang đến những bàn thắng muộn.

“Điều đó có nghĩa là chúng ta tiến gần hơn 1 trận nữa, chỉ còn 11 trận cuối”. Postecoglou nói. “Mọi người đều cho rằng đây là trận sống chết với Tottenham. Tôi cho là chúng tôi chưa chết.

“Xem xét bối cảnh của trận đấu, địa điểm và đối thủ, nó được kiểm soát như chúng tôi đã làm trong bất kỳ trận đấu nào trong cả năm. Đó là điều tích cực đối với chúng tôi và có rất nhiều sự phát triển trong đội ngũ này.

“Chúng tôi có cảm giác Villa bắt đầu mệt mỏi vào cuối hiệp 1 nên thông điệp là hãy duy trì cường độ và chúng tôi bắt đầu xuất phát. Chất lượng bóng đá của chúng tôi khi đó thật tuyệt vời”.

aston-villa-tottyenham-adsv-zdfb-frg-mac-ginn-dgn-7694.jpg
Son Heung-min ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0

Vết nhơ duy nhất trong một ngày lẽ ra hoàn hảo của Spurs là chấn thương của Micky van de Ven vào đầu hiệp 2. Cầu thủ người Hà Lan đã thi đấu xuất sắc cho đến thời điểm đó nhưng buộc phải rời sân vì chấn thương gân khoeo.

Đối với Villa, đây là kết quả có thể hủy hoại cả một mùa giải. Họ phải đánh bại Ajax tại Villa Park vào thứ Năm để đảm bảo một suất vào vòng 8 đội cuối cùng của Europa Conference League sau trận hòa không bàn thắng ở Amsterdam vào tuần trước.

Sau trận thua này, trận đấu đó đột nhiên trở nên khó khăn hơn nhiều, mặc dù Ajax không thể làm tốt hơn trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Fortuna Sittard ở Hà Lan vào Chủ nhật.

HLV Unai Emery đã hủy bỏ kế hoạch chiến thuật thông thường của mình và chuyển sang hệ thống 5-3-2 - nhưng lại đổ lỗi cho thất bại này là do các cầu thủ của ông không thể giữ bình tĩnh trước áp lực, mặc dù ông đã bảo vệ McGinn.

aston-villa-tottyenham-adsv-zdfb-frg-mac-ginn-9031.jpg
Unai Emery ngăn cản John McGinn phản ứng với trọng tài

Ông nói: 'Chúng tôi đã mất kiểm soát cảm xúc và chiếc thẻ đỏ khiến tôi thất vọng. John McGinn luôn chơi bóng bằng niềm đam mê. Anh ấy luôn trung thực và có tính cạnh tranh cao. Ý định của anh ấy không tệ.

“Trong hiệp 2, hai bàn thắng đầu tiên thật điên rồ. Sau thẻ đỏ, việc có được kết quả càng khó khăn hơn. Chúng tôi phải kiểm soát cảm xúc của mình ngay cả khi đang thua 0-2. Chúng ta có trách nhiệm phải trưởng thành.

“Chúng tôi vẫn đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng tất nhiên phải chấp nhận thua. Hôm nay chúng tôi chơi không tốt và cũng không chơi tốt hơn đối thủ. Đó là một ngày rất tồi tệ.

'Nhưng điều quan trọng nhất ở Premier League là sự ổn định trong cả mùa giải. Chúng tôi thất vọng, thật buồn nhưng chúng tôi vẫn đứng thứ tư và phải cố gắng giữ lấy nó”.

Tin cùng chuyên mục