Pháp trụ hạng may mắn, Croatia vào vòng chung kết

Đương kim vô địch Nations League, tuyển Pháp đã thua 0-2 tại Đan Mạch ở lượt trận cuối bảng 1 League A, nhưng chiến dịch ảm đạm của Gà trống may mắn không kết thúc trong thảm họa khi Croatia đã xuất sắc thắng 3-1 trên sân của tuyển Áo và khiến chủ nhà phải nhận suất rớt hạng.

Tuyển Pháp bất lực tại Đan Mạch và may mắn tránh cảnh rớt hạng.
Tuyển Pháp bất lực tại Đan Mạch và may mắn tránh cảnh rớt hạng.

Tuyển Pháp ra sân khi hàng loạt trụ cột phải vắng mặt vì chấn thương như thủ thành Hugo Lloris hay Jules Kounde, N'Golo Kante, Paul Pogba, Ousmane Dembele và Karim Benzema. Mặc dù vậy, 2 tiền vệ trẻ tài năng Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga đã làm chủ khu vực giữa sân, trong khi bộ ba tấn công Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Kylian Mbappe đã phần nào giúp đội khách tạo nên khởi đầu tốt. Trong đó, Mbappe sớm đã có một cú sút tốt thử thách thủ thành Kasper Schmeichel.

Tuy nhiên, đội khách dần thi đấu nhạt nhòa. Thomas Delaney là người tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Đan Mạch ở phút 23, khi cú đánh đầu của anh ấy bị Alphonse Areola cản phá. Nhưng đội chủ nhà đã mở tỉ số ở phút 34 khi Kasper Dolberg ghi bàn sau đường chuyền hoàn hảo từ Christian Eriksen. Chỉ 5 phút sau, Andreas Skov Olsen bắt vô-lê từ ngoài vòng cấm đưa Đan Mạch vượt lên dẫn trước 2-0.

Les Bleus cố gắng xử lý tốc độ của đối thủ và cũng cố gắng đáp trả sau giờ nghỉ, nhưng thủ thành Schmeichel vẫn xuất sắc hơn cả trước 2 nỗ lực dứt điểm của Mbappe. Chung cuộc, Pháp đã thua trận trước một đối thủ vốn sẽ nằm cùng bảng D với họ tại World Cup 2022 vào tháng 11 tới. Nhưng HLV Didier Deschamp vẫn tự tin: “Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi không đủ quyết liệt và mắc một số lỗi kỹ thuật. Chúng tôi có một đội trẻ và họ không có kinh nghiệm ở cấp độ cao. Đêm nay là một cuộc kiểm tra thực tế. Tôi không lo lắng cho World Cup vì chúng tôi sẽ có hầu hết các cầu thủ bị chấn thương trở lại kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng mình mạnh hơn những người khác và chúng tôi biết đó sẽ là một cuộc chiến lớn”.

Pháp trụ hạng may mắn, Croatia vào vòng chung kết ảnh 1 Luka Modric đang chơi rất hay để giúp Croatia có cơ hội tranh đấu ở Nations League.

Dù thất bại, nhưng tuyển Pháp với 5 điểm vẫn giữ được vị trí thứ 3 của bảng đấu vì tuyển Áo đã thua á quân thế giới Croatia 1-3 ngay trên sân nhà, vẫn chỉ có 4 điểm và nhận tấm vé xuống hạng. Phía ngược lại, chiến thắng cũng giúp Croatia bảo vệ được ngôi đầu với 13 điểm, hơn Đan Mạch 1 điểm, nên đã giành quyền vào vòng chung kết diễn ra vào năm tới.

Một lần nữa, tiền vệ 37 tuổi Luka Modric đang cho thấy khát khao được “cháy” lần cuối trong sự nghiệp quốc tế. Modric là người mở tỷ số cho Croatia tại Áo ngay từ phút thứ 6, Christoph Baumgartner gỡ hòa chỉ 3 phút sau từ một quả đánh đầu. Tuy nhiên, các pha lập công của Marko Livaja và Dejan Lovren ở phút 69 và 72 đã giúp Croatia ấn định chiến thắng. “Áo đã khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn, nhưng cuối cùng, chúng tôi xứng đáng thắng. Tôi rất hạnh phút khi chúng tôi đã giành quyền vào vòng chung kết”, đó là chia sẻ của Modric - người chuẩn bị dự kỳ World Cup cuối cùng, và giờ có thêm một cơ hội khác để thắng Nations League.

Tin cùng chuyên mục