Pháo thủ tiếp tục thăng tiến

Sự hồi sinh tại Premier League của Arsenal đang tiếp tục diễn ra với chiến thắng 3-1 trước Aston Villa tại Emirates trong trận đá sớm vòng 9 vào đêm thứ sáu.

Arsenal đang hồi sinh mạnh mẽ sau khởi đầu thảm hại ở mùa giải này. Ảnh: Getty Images
Arsenal đang hồi sinh mạnh mẽ sau khởi đầu thảm hại ở mùa giải này. Ảnh: Getty Images

Bàn thắng đầu tiên của chủ nhà được ghi bởi tiền vệ Thomas Partey ở phút 23, trước khi Pierre-Emerick Aubameyang nới rộng cách biệt ở phút 45+6. Chân sút của Arsenal bị thủ thành Emi Martinez cản phá ở cú sút đầu tiên, nhưng vẫn kịp có mặt để sút bồi ghi bàn. Đến phút 56, tài năng trẻ Emile Smith Rowe kết liễu trận đấu khi nâng tỷ số lên 3-0. Jacob Ramsey là người ghi bàn an ủi muộn màng cho đội khách ở phút 82.

Arsenal đã thắng 5 trong 7 trận sân nhà gần đây nhất, đã bằng thành tích từng có trong 16 trận trước đó tại Emirates. Pháo thủ đã thực hiện 9 cú sút trúng mục tiêu trước Aston Villa, nhiều nhất trong một trận đấu ở Premier League kể từ sau 12 cú sút trúng mục tiêu trước West Brom vào tháng Giêng. HLV Mikel Arteta hài lòng chia sẻ: “Màn trình diễn rất gần nơi chúng tôi mong đợi. Điều tôi thích nhất là cách đội bóng phản ứng sau kết quả gần nhất. Chúng tôi chấp nhận rằng nó không đủ tốt. Chúng tôi là đội trẻ nhất trong giải đấu nhưng đó không phải là cái cớ. Chúng tôi phải mang lại niềm tin rằng họ có thể chơi ở cấp độ này bởi vì họ có thể. Chúng tôi đã có một khởi đầu khó khăn và hôm nay tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn và kết quả”.

Arsenal hiện đang bất bại trong 7 trận đấu, chiến thắng này đưa họ lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, và chỉ còn kém 1 điểm so với tốp 4. Phía ngược lại, Aston Villa tiếp tục ở vị trí thứ 13 sau trận thua thứ 3 liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 7-2020. Aston Villa đã thua 6 trong 9 trận sân khách gần nhất tại Premier League, trong đó để thủng lưới 11 bàn sau 5 trận xa nhà ở Premier League mùa này.

HLV Dean Smith của Aston Villa đánh giá về lần đầu tiên ông để thua trước đồng nghiệp Mikel Arteta: “Chúng tôi có hiệp một rất tệ. Không thể nhận ra đó là một đội Aston Villa mà chúng tôi đã biết. Arsenal xứng đáng với những gì họ có được. Chúng tôi đã bị áp đảo về mặt sức mạnh. Chúng tôi biết Arsenal sẽ khởi đầu mạnh mẽ nhưng lại không làm đủ tốt để ngăn nó”.

Tin cùng chuyên mục