Pep Guardiola mất ngủ vì cặp song sát Neymar – Mbappe

Pep Guardiola thừa nhận ông mất ngủ nhiều đêm khi chuẩn  bị cho trận bán kết Champions League trên sân Parc des Princes. Đơn giản là Neymar và Mbappe đang mang đến cho Pep những cơn ác mộng.
Pep Guardiola thoải mái khi trò chuyện đến nửa giờ trong cuộc họp báo trước trận
Pep Guardiola thoải mái khi trò chuyện đến nửa giờ trong cuộc họp báo trước trận

Man City chuẩn bị đối mặt với Paris St-Germain trong trận bán kết vào thứ Tư và Pep Guardiola thừa nhận ý nghĩ đối đầu với Neymar và Kylian Mbappe khiến ông thức trắng nhiều đêm.
Đây sẽ là trận bán kết đầu tiên của Guardiola với Man City và nếu muốn dẫn dắt họ đến với Chén Thánh của bóng đá cấp CLB lần đầu tiên trong lịch sử, ông phải tìm ra cách loại bỏ mối đe dọa tấn công của Neymar và Mbappe.

Nhả cầm quân người Tây Ban Nha đã không thắng được Champions League từ năm 2011, khẳng định việc phong tỏa cặp Neymar - Mbappe là một nhiệm vụ bất khả thi và việc phải tìm cho ra cách thực hiện đã khiến ông mất ngủ nhiều đêm. Pep nói: “Tôi tin rằng với chất lượng của những cầu thủ này, không có chiến lược phòng thủ nào có thể ngăn cản họ”.

Pep Guardiola mất ngủ vì cặp song sát Neymar – Mbappe ảnh 1 Neymar và Mbappe trong chiến thắng Bayern Munich
"Bộ đôi này quá giỏi. Tôi đã cố gắng ngủ ngon đêm qua - Tôi chỉ ngủ ngon khi không nghĩ đến họ. Đó là sự thật”.

"Họ là những cầu thủ hàng đầu thế giới và vô cùng xuất sắc, đó là lý do tại sao họ chơi trong đội bóng có chất lượng như PSG”.
"Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn Neymar và Mbappe - và cách chúng tôi làm là phòng ngự thật tốt như một tập thể và chơi thứ bóng đá tốt như một nhòm hoàn hảo, bên cạnh việc phải cố gắng ghi bàn".

Guardiola muốn các ngôi sao của mình áp đặt bản thân vào trận đấu - và không thổi bay cơ hội lớn để đặt một chân vào trận chung kết. Lợi thế của Guardiola là ông có đầy đủ đội hình để lựa chọn: “Tất nhiên chúng tôi phải điều chỉnh một chút khi thi đấu với những cầu thủ như Neymar và Mbappe".

"Nhưng đồng thời, chúng tôi sẽ không còn cảm giác sợ hãi (sợ hãi). Chúng tôi đã chiến đấu quá chăm chỉ để có thể tiến đến giai đoạn này lần thứ hai trong lịch sử, chiến đấu hết mình vì chính những cầu thủ này chứ không phải vỉ chúng tôi là ai”.

"Chúng tôi sẽ cố gắng áp đặt bản thân, trở thành những con người đã ở cùng nhau trong 5 năm qua. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cố gắng là chính mình và giành được kết quả cần thiết cho trận lượt về".

Tin cùng chuyên mục