“Ông bầu” Oscar de la Hoya: Đã tiêm vaccine vẫn… mắc Covid-19, bỏ trận đấu với võ sĩ MMA Vitor Belfort

Ông chủ của Golden Boy Promotions, và cũng là “Ông bầu” một thời của “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” Canelo Alvarez - Cựu vô địch đánh quyền thế giới hạng trung Oscar de la Hoya, vừa buộc phải hủy bỏ trận thượng đài với võ sĩ MMA người Brazil - “The Phenom” Vitor Belfort. “Ông bầu” có máu phiêu lưu, muốn “tái xuất giang hồ” thật sự, phải tạm gác lại đam mê mới trỗi dậy, vì mắc Covid-19. Đáng chú ý, De La Hoya vẫn mắc bệnh dù đã tiêm vaccine đầy đủ.

Lần chuẩn bị gần nhất của De La Hoya trước khi mắc Covid-19
Lần chuẩn bị gần nhất của De La Hoya trước khi mắc Covid-19

Trên tài khoản Twitter của mình, “Ông bầu tái xuất” De La Hoya có cảnh báo người hâm mộ và giới mộ điệu về sự nguy hiểm của Covid-19 đối với cả những người đã tiêm chủng vaccine, đồng thời lý giải lý do ông phải tạm hoãn “trận đấu quyền chính thức” với Belfort: “Tôi muốn nói điều này trực tiếp đến với tất cả các bạn. Dù đã tiêm phòng vaccine đầy đủ, tôi vẫn mắc Covid-19 và sẽ không thể thượng đài trong trận đấu dự kiến diễn ra vào tuần sau”.

“Việc chuẩn bị cho lần tái xuất giang hồ này là tất cả mọi thứ đối với tôi trong suốt mấy tháng vừa qua. Và tôi muốn cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn này. Tôi hiện đang nằm trong bệnh viện để điều trị và tôi vẫn tự tin sẽ kịp tái xuất ở trên sàn đài ngay trước khi năm 2021 này khép lại. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả mọi người và hãy bảo trọng nhé”, “Ông bầu tái xuất” De La Hoya tiếp tục chia sẻ thu hút sự chú ý của đông đảo CĐV, người hâm mộ.

Với 2 status, cái đầu thu hút đến 12,3 ngàn lượt thích (vì có video-clip kèm theo), và cái thứ 2 có 2,9 ngàn lượt thích, De La Hoya chẳng những giải thích việc ông này sẽ không thể thượng đài theo lịch vào ngày 11-9 (đây không phải là trận đấun quyền giao hữu - biểu diễn mà là trận đấu chính thức được giám sát bởi Ủy ban Thể thao bang California), mà còn cảnh báo những người không tin vào việc: Tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm Covid-19, nếu không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ khác theo quy định của chính quyền. Những câu hỏi như là: “Sao lại như vậy?”, “Rồi rốt cuộc thế nào?”, đã có câu trả, giải thích lời thỏa đáng.

De La Hoya đã nóng lòng “tái xuất giang hồ” khi chứng kiến hàng loạt huyền thoại quay trở lại thi đấu, đặc biệt là trường hợp của Mike “thép” Tyson, và gây ra cơn sốt bán bản quyền truyền hình kiểu pay-per-view. Không ngại ngần việc thượng đài sẽ… tranh công ăn việc làm của nhiều võ sĩ dưới trướng, De La Hoya liên tục thúc đẩy việc tìm kiếm đối thủ, thậm chí sẵn sàng đối mặt với võ sĩ đương thời đang có phong độ cao như là Gennady Golovkin.

Cuối cùng, ông bầu 48 tuổi đã chọn được đối thủ “xứng tầm và phù hợp”, võ sĩ không có quá nhiều tên tuổi trong làng MMA là “The Phenom” Belfort, người đã không thượng đài kể từ sau trận thua võ sĩ đồng hương “The Dragon” Lyoto Machida ở sự kiện UFC 224. “Ông bầu tái xuất” còn tự tin tuyên bố: “Dù giới hạn trọng lượng là 84 kg, nhưng tôi sẽ cố giảm xuống 79 kg. Hiện tại, tôi mạnh mẽ như bò mộng và đang có cân nặng là 81 kg".

“Ông bầu” Oscar de la Hoya: Đã tiêm vaccine vẫn… mắc Covid-19, bỏ trận đấu với võ sĩ MMA Vitor Belfort ảnh 1 "Ông bầu tái xuất" và hình ảnh quảng bá trận đấu
"Với nhiều người, tôi chỉ là Kẻ ngoài cuộc, vì người ta không tin tưởng tôi, nhưng tôi sẽ quay trở lại đúng con đường đi của mình. Tôi không phải mẫu người thích đặt cược, nhưng tôi sẽ tự đặt cược vào cửa bản thân mình giành chiến thắng và tôi sẽ gây ngạc nhiên cho tất cả. Tôi đã tập luyện rất thông minh và chúng tôi đã trải qua quãng thời gian đầy thú vị khi tập trung trại huấn luyện”.

Sự tái xuất của De La Hoya, khiến cho cả Georges Saint-Pierre, người mà “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov luôn bị ám ảnh phải khiêu chiến, cũng thấy hứng thú. Cựu võ sĩ MMA người Canada cho biết: “Tôi là ruột rà của Vitor Belfort, anh ấy là bạn tôi. Nhưng nếu đột nhiên Oscar giành chiến thắng, tôi sẽ để mở trận đấu với anh ấy. Hãy chờ xem. Tôi vẫn còn hợp đồng 1 hay 2 năm với UFC. Nhưng tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu ý tưởng này gây cho tôi hứng thú, khi tôi 41 hoặc 42 tuổi, có lẽ tôi sẽ quay trở lại”.

Do De La Hoya bị Covid-19, mà quá trình chuẩn bị cho trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 11-9, sự kiện này, do vậy sẽ không bị hủy bỏ. BTC đang tìm kiếm võ sĩ thay thế cho De La Hoya để đối mặt với Belfort. Và một cái tên đáng chú ý đang được đặt lên bàn đàm phán: Evander Holyfield - “Khắc tinh một thời” củ Tyson. Do Holyfield đã lớn tuổi (năm nay ông đã 58 tuổi), Ủy ban Thể thao của California không phê chuẩn trận đấu này, Vậy nên, BTC đang gấp rút tìm kiếm địa điểm khác…    

“Ông bầu” Oscar de la Hoya: Đã tiêm vaccine vẫn… mắc Covid-19, bỏ trận đấu với võ sĩ MMA Vitor Belfort ảnh 2 Holyfield có thể thay De La Hoya

Tin cùng chuyên mục