Olympic mùa Đông 2018: Ăn món bánh kẹp mang tên mình, White sảng khoái thắng luôn HCV

Trong khi mà Chloe Kim thắng HCV nội dung trượt tuyết half-pipe đơn nữ cho nước Mỹ với… “cái bụng đói meo”, Shaun White đã giành HCV nội dung trượt tuyết half-pipe đơn nam cho xứ sở Cờ hoa bằng một cái bụng no nê, đầy thỏa mãn sau khi đã ăn trọn món hamburger – bánh kẹp mang biệt danh của anh.

Niềm vui chiến thắng của Shaun White
Niềm vui chiến thắng của Shaun White

Số là, đầu bếp người Hàn Quốc Cha Gwen Sol, ông chủ của Nhà hàng Santa Burger – chỉ nằm cách Công viên Phoenix Snow, nơi tổ chức Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 có vài dặm, là một Fan cuồng của White. Để thể hiện sự hâm mộ với VĐV trượt tuyết khét tiếng người Mỹ, Cha đã cho sáng tạo một loại bánh kẹp mang tên “Cà chua bay” (“Cà chua bay” là biệt danh của White, ám chỉ mái tóc đỏ như… cà chua của anh này).

Loại bánh “Cà chua bay” là một đặc sản của Nhà hạng Santa Burger, nó có giá lên đến… 1 triệu won (khoảng 920 USD) và khi đưa món bánh kẹp này vào thực đơn nhà hàng, đầu bếp Cha thậm chí còn nghĩ rằng, sẽ chẳng ai đến đặt mua món ăn này vì nó quá đắt đỏ, và đặc biệt là được chế biến chỉ nhằm để phục vụ cho White. Đầu bếp Cha tâm sự: “Đây là điều đặc biệt nhất. Món này chỉ dành cho Shaun White. Ước muốn của tôi là anh ấy giành lấy tấm HCV”.

Thế rồi, cách đây 2 ngày, White đã đột ngột xuất hiện ở Nhà hàng của ông, đề nghị được phục vụ món bánh kẹp “Cà chua bay” trong sự xúc động cao độ của đầu bếp Cha. Cha lắp ba lắp bắp: “Điều này là thật sao? Đây là Shaun White sao? Chuyện này không phải là giấc mơ chứ? Shaun White đã nói với tôi tất cả đều là sự thật. Ồ Chúa ơi, thật không thể tin nổi”.

 Shaun White hứng thủ thưởng thức món bánh kẹp "Cà chua bay"

“Cà chua bay” bao gồm 2 phần kẹp, 2 miếng pho mai, 2 cái cánh gà, với mức giá 1 triệu won, nhưng đầu bếp Cha sẵn sàng phục vụ miễn phí cho White, và 2 ngày sau, anh này đã “trả công” bằng chiến thắng ngoạn mục ở nội dung trượt tuyết half-pipe đơn nam. Đó chính là “cách trả công” tuyệt vời nhất.

White đã thắng tấm HCV Olympic mùa Đông thứ 3 trong sự nghiệp (và là VĐV người Mỹ đầu tiên giành được chiến tích này) với số điểm tốt nhất là 97,75; đánh bại Ayumu Hirano (Nhật Bản, 95,25 điểm) và Scott James (Australia, 92 điểm) với khoảng cách điểm số cực lớn. Ngoài việc trở thành người Mỹ đầu tiên thắng 3 HCV ở Thế vận hội mùa Đông, anh còn giúp nước Mỹ đạt cột mốc 100 HCV ở đấu trường Olympic lạnh giá. Trong lịch sử, Mỹ là quốc gia thứ 2 đạt được cột mốc 100 HCV này. Hai lần giành HCV trước của White là ở Torino 2006 và Vancouver 2010.

Olympic mùa Đông 2018: Ăn món bánh kẹp mang tên mình, White sảng khoái thắng luôn HCV ảnh 1 Một pha biểu diễn của White
Với White, đây là một thành tựu lớn lao sau khi vừa phải trải qua một ca tai nạn thảm khốc. Khi đang ở New Zealand tập luyện cho đấu trường Olympic hồi tháng Giêng đầu năm nay, White đã bị ngã đập mặt xuống nền băng tuyết lạnh giá. Vụ tai nạn khiến anh phải khâu 62 mũi trên mặt và trên đầu, tưởng chừng sẽ khiến anh phải dưỡng thương cho đến hết năm nay, nhưng White vẫn dũng cảm giành vé tham dự Olympic trên đất Hàn Quốc, thưởng thức món bánh kẹp “Cà chua bay” và đi vào lịch sử trượt tuyết của nước Mỹ…

Tin cùng chuyên mục