Nottingham Forest đánh bại Aston Villa để kết thúc chuỗi trận không thắng

Nottingham Forest đã gây choáng cho Aston Villa với chiến thắng đầu tiên tại Premier League sau bảy trận khi Ola Aina và Orel Mangala ấn định chiến thắng xứng đáng 2-0.
Nottingham Forest ăn mừng chiến thắng đầu tiên mùa này
Nottingham Forest ăn mừng chiến thắng đầu tiên mùa này

Hai bên bước vào trận đấu với phong độ rất khác nhau khi chuỗi 6 trận bất bại của Villa đã chứng kiến đoàn quân của Unai Emery vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thầy trò Unai Emery đã khởi đầu tệ hại khi Ola Aina tung cú sút sệt từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 5 và Aston Villa đã không bao giờ kịp phục hồi dù kiểm soát bóng đến 73%.

Thủ thành của Villa, Emiliano Martinez, đã nhận giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất thế giới vào đầu tuần này vì những pha cứu bóng hào hùng giúp Argentina giành chức vô địch World Cup năm ngoái. Nhưng anh lại sắm vai gã hề ở sân The City Ground khi tung người đấm cú sút xa của Orel Mangala, chẳng hiểu sao lại đẩy bóng vồng vào lưới nhà ở đầu hiệp 2.

Orel Mangala tung cú sút xa

Orel Mangala tung cú sút xa

và thủ thành Emiliano Martinez đã đẩy luôn vào lưới nhà

và thủ thành Emiliano Martinez đã đẩy luôn vào lưới nhà

Aston Villa đã nỗ lực tung ra 16 cú sút cả trận nhưng chỉ 3 quả đi đúng khung thành và không đủ để đánh bại thủ thành người Hy Lạp Odysseas. Kết thúc trận đấu, Forest giành một chiến thắng cần thiết làm giảm bớt những đồn đoán rằng Steve Cooper có nguy cơ trở thành HLV Premier League đầu tiên của mùa giải bị sa thải.

Forest đã leo từ vị trí 16 lên 12 trên bảng xếp hạng, cách khu vực xuống hạng 8 điểm. Villa bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 4 khi vẫn đứng thứ 5.

HLV trưởng Aston Villa Unai Emery nói: “Thật khó để chấp nhận kết quả này. Chúng tôi mắc một số sai lầm. Bị thủng lưới sớm, nhưng 80 phút còn lại chúng tôi đã chơi với tâm lý tốt, để cố gắng và ghi điểm”.

HLV Steve Cooper nở nụ cười hạnh phúc

HLV Steve Cooper nở nụ cười hạnh phúc

Trong lúc HLV Steve Cooper ăn mừng chiến thắng đầu tiên: "Đó là một chiến thắng thực sự tốt. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng đang có phong độ tốt là Aston Villa với những cầu thủ thực sự giỏi. Chúng tôi đã trung thành với kế hoạch và đã ghi được hai bàn thắng từ những cơ hội mình tạo dựng".

"Villa có rất nhiều bóng và chúng tôi thấy ổn với điều đó bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy nguy cơ bị thủng lưới trước bất kỳ pha tấn công nào của họ. Odysseas Vlachodimos đã thực hiện những pha cứu thua cần thiết. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng tôi có nguy cơ bị thủng lưới ngày hôm nay".

Tin cùng chuyên mục