Trong khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra trên sân Hàng Đẫy, trên khán đài ban tổ chức thông báo đã có 14.000 người đến xem, sân Hàng Đẫy ngoài những chỗ đang sửa chữa còn lại không một chỗ trống, rất nhiều CĐV trước đó đã không mua được vé, họ bỏ tiền để xem bóng đá một cách khác rẻ hơn, nhưng vẫn bao quát sân vận động – đó là trên nóc các tòa nhà cao tầng quanh sân.
Nhiều người dân theo dõi trận đấu trên nóc nhà cao tầng quanh SVĐ. Ảnh ĐỖ TRUNG Sau chiến thắng thuyết phục trước Campuchia với tỷ số 3-0, ngay tức thì các con phố hướng lên Hồ Gươm đã đông nghịt xe với cờ đỏ sao vàng, kèn trống vang trời.
Nhiều CĐV đến từ Hải Phòng diễu hành trên xe ô tô tỏ ra “quá khích” đốt pháo sáng dọc tuyến phố từ Điện Biên Phủ lên Hàng Bông ra Hồ Gươm.
Đúng là tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam rất khác, có lẽ là một trong những nước có lượng CĐV cuồng nhiệt nhất thế giới.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo SGGP ghi lại trong và sau trận đấu:
Không có vé, nhiều CĐV tìm cách lên nóc nhà cao tầng cổ vũ
Ban công của 1 tòa nhà cao tầng trở thành "khán đài" xem bóng.
Ngay sau trận đấu, lượng CĐV đổ ra đường đông nhanh chóng, họ đốt pháo sáng quanh các tuyến phố lên Hồ Gươm
Phố trung tâm Hà Nội mỗi lúc một đông về đêm