Nhiều thành viên CLB SK Brann bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc hiếp dâm

Một bữa tiệc thác loạn do các cầu thủ của đội bóng Na Uy SK Brann tổ chức tại sân vận động của họ đã gây náo động và xấu hổ đối với giới mộ điệu sau khi một cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra.
Sân vận động của SK Brann
Sân vận động của SK Brann

Những người ủng hộ và cộng đồng địa phương ở Bergen đang quay cuồng sau khi có thông tin cho rằng 12 thành viên của đội bóng ở giải đấu hàng đầu của đất nước 'nô đùa trên sân và trong phòng thay đồ'.

SK Brann là CLB lớn của Na Uy, từng vô địch quốc gia năm 2007 và thường xuyên tham dự cúp châu Âu.

Vào thứ Năm tuần trước, nhóm cầu thủ đã đi ăn tối trước khi đi chơi đêm. Từ hộp đêm, họ trở lại sân vận động cùng với 7 phụ nữ, theo tờ báo địa phương Bergens Tidende. Các cầu thủ nghĩ rằng họ sẽ tránh bị phát hiện khi mở tiệc ở sân bóng vì đã cố tình để điện thoại di động ở nhà. Nhưng họ quên mất chiếc camera giám sát đã 'ghi lại hình ảnh của cuộc chạy trốn'. Các cầu thủ cuối cùng đã rời khỏi sân vào khoảng 5 giờ sáng.

Nhiều thành viên CLB SK Brann bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc hiếp dâm ảnh 1 HLV Erik Horneland
CLB tuyên bố đã giải quyết tình hình vào thứ Năm nhưng cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra vào ngày hôm sau. HLV của Brann, Erik Horneland, mô tả bữa tiệc tình dục là 'kinh tởm' và thừa nhận có một bữa tiệc tương tự do các cầu thủ tổ chức vào đầu năm nay.

Ông nói: “Chúng tôi nhận được thông tin mới làm phức tạp vấn đề. Bạn có thể đặt rất nhiều câu hỏi khi bàn về cách chúng tôi xử lý vụ việc. Nhưng nó rất phức tạp, và chúng tôi chỉ có ý định tốt. Chúng tôi sẽ phải thực hiện đánh giá sau đó.

“Những người có thể đưa ra đánh giá tốt nhất bây giờ là cảnh sát. Đầu năm nay cũng có một bữa tiệc như vậy. Tôi vô cùng thất vọng khi một số người rất ít tôn trọng các quy tắc và những gì chúng tôi mong đợi từ các cầu thủ trong CLB này.

“Hôm nay CLB trông thật nực cười. Chúng tôi cần nhiều năm làm việc trong tương lai để xoay chuyển những gì xảy ra bây giờ. Chúng tôi là một CLB lớn mà mọi người nên tự hào. Ngày nay chúng ta có lẽ gần như không có niềm tin”.

Một cầu thủ giấu tên đã bị cảnh sát đưa vào danh sách tình nghi sau cáo buộc tấn công tình dục và Tổng giám đốc CLB cam kết sẽ giúp chính quyền điều tra. Vibeke Johannesen nói: “Nếu bất kỳ ai đã có trải nghiệm tồi tệ tại sân vận động, chúng tôi sẽ phải xin lỗi thật lòng. Những gì đã xảy ra là không thể chấp nhận được. Nếu một hành vi phạm tội đã xảy ra, chúng tôi sẽ hoàn toàn tránh xa nó”.

Ông nói thêm rằng những cầu thủ sẽ được kiểm tra ma túy sau khi lan truyền thông tin về việc họ sử dụng các chất kích thích trong bữa tiệc tình dục.

“Họ say xỉn, đến sân vận động và ăn tiệc. Chúng tôi cũng biết rằng có tin đồn về việc sử dụng ma túy bất hợp pháp, vì vậy chúng tôi sẽ kiểm tra các cầu thủ.

“Đó là một điều vô cùng bi thảm và đáng buồn cho CLB và tất cả những người có liên quan. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này và đã có một cuộc thảo luận”.

Người hâm mộ đã trút giận lên các cầu thủ. Họ đã bị la ó trên sân trong trận đấu trên sân nhà với Sandefjord vào cuối tuần và một biểu ngữ có từ 'cặn bã' đã được dán trên tường. Brann cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 nhưng đám đông khán giả thường ồn ào đã phản đối bằng cách im lặng sau mỗi bàn thắng.

Một số cầu thủ được cho là đã rơi nước mắt khi trận đấu kết thúc sau khi cảm xúc của một tuần đáng xấu hổ trong lịch sử CLB lộ ra.

Tin cùng chuyên mục