Người cũ về lại Real, Zidane được giải oan

Trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè, Real Madrid đã đón thêm tân binh. Tuy gọi tân binh, nhưng hóa ra Mariano Diaz không phải cái tên quá xa lạ với các madridista.

Mariano về lại Real. Ảnh AS
Mariano về lại Real. Ảnh AS

Như vậy thương vụ Real chiêu mộ Mariano Diaz trong những ngày qua đã chính thức khép lại. Được biết với việc chi ra 23 triệu EUR, Real đã chính thức có được lại cầu thủ mà cách đây một mùa từng bán cho Lyon với giá 8 triệu EUR. Trên trang chủ, Real đã chính thức xác nhận thông tin này kèm với chú thích: “Chào mừng trở lại Mariano”.

Về mặt lý thuyết, việc Mariano về lại “mái nhà xưa” Bernabeu đúng như cách của Alvaro Morata trước đây. Tức là chuyển đến đội bóng khác “học việc”, rồi sau đó về khoác áo lại Real. Song, thực tế khác xa hoàn toàn.

Cụ thể trong hợp đồng bán cho Lyon trước đây, Real không kém theo điều khoản mua lại như Morata. Thời điểm trước, Real chỉ bù lỗ 10 triệu EUR để có được Morata từ Juventus (bán 20 triệu EUR, mua 30 triệu). Còn với Mariano, Real lỗ hơn đôi chút, cụ thể 15 triệu EUR. Tuy vậy, hóa ra con số ấy còn may mắn. Vì đặt giả thuyết nếu không kèm theo điều khoản trong hợp đồng bán trước đó khi nếu Lyon bán Mariano cho một đội bóng khác thì Real nhận thêm 35% giá trị chuyển nhượng, ắt con số trên sẽ tăng thêm trước sự “làm giá” từ Lyon.

Nói đi cũng cần nói lại, trước khi Mariano về lại Bernabeu, tiền đạo 25 tuổi từng nhận được lời đề nghị từ Sevilla, nhưng sau đó lại “lật kèo”. Thậm chí thời điểm đó, Chủ tịch Pepe Castro của Sevilla còn lên báo khẳng định: “Anh ấy bảy tỏ ý định muốn thi đấu cho chúng tôi, nhưng hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Bạn có thể nghi ngờ về điều đó, nhưng Mariano không đưa ra tiếng nói quyết định cho chúng tôi về điều này.”

Người cũ về lại Real, Zidane được giải oan ảnh 1 Tiền đạo 25 tuổi có một mùa tỏa sáng cùng Lyon. Ảnh Getty Images

Tất nhiên, trong thời gian mà Mariano im lặng, cũng chính là lúc trái tim tiền đạo 25 tuổi đang hướng về Real, đặc biệt sau cuộc nói chuyện riêng với HLV Julen Lopetegui. Bởi chính thuyền trưởng Real thuyết phục Mariano về lại “mái nhà xưa” sau khi chứng kiến thành tích ghi 21 bàn sau 44 trận chỉ trong một mùa khoác áo Lyon.

Mariano về lại Real cũng gián tiếp “minh oan” cho Zidane, và khẳng định việc làm chiến lược gia người Pháp dành cho tiền đạo trẻ này là đúng. Thời điểm khi để Mariano ra đi, Zidane nhận rất nhiều chỉ trích khi cho rằng đang hoang phí tài năng từ lò Castilla. Nhưng chẳng ai biết chính Zidane là người khuyên Mariano nên chuyển đến Lyon để thể hiện chính mình chứ không phải đội bóng nào khác: “Tôi có một vài đề nghị, nhưng Lyon thể hiện sự quyết tâm có được tôi. Zidane đã khuyên tôi đến đây, vì ông ấy cho rằng đây là nơi tốt nhất cho tôi,” Mariano từng nói.

Và suy cho cùng lời khuyên của Zidane đã đúng khi Mariano tỏa sáng trong màu áo Lyon, bây giờ chỉ còn chờ làm điều tương tự trong màu áo Real.

Tin cùng chuyên mục