Ngoại hạng Anh vòng 30: Arsenal đối mặt nỗi khiếp sợ Liverpool, Lampard quyết thắng Wolves

Arsenal phải đối mặt với bài kiểm tra năng lực vô địch Premier League trước Liverpool vào cuối tuần này, nhưng vòng 30 mang đến nhiều trận cầu thú vị, nổi bật là chuyến làm khách của Chelsea trên sân Wolves khi Frank Lampard trở lại.
Ngoại hạng Anh vòng 30: Arsenal đối mặt nỗi khiếp sợ Liverpool, Lampard quyết thắng Wolves

Liverpool phục kích Arsenal

Arsenal tới Anfield vào Chủ nhật để tìm kiếm chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại Premier League khi họ tiến gần đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau 19 năm. Trên giấy tờ, một trận đấu với Liverpool đang chùn bước có vẻ không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng đội bóng của Jurgen Klopp là một đề xuất khó khăn khi chơi trên sân nhà, nơi họ thắng 9 trong số 13 trận đấu tại Anfield mùa này.

Klopp đã nhìn thấy những mặt tích cực trong trận hòa không bàn thắng với Chelsea vào giữa tuần sau 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường: "Bây giờ hãy tiếp tục. Anfield đang đợi và chúng tôi muốn thể hiện. Chúng tôi còn 10 trận nữa để chơi và trận tiếp theo là Arsenal".

Pháo thủ đã không giành chiến thắng tại Anfield kể từ năm 2012, phải đối mặt với một loạt trận khó khăn vào tháng Tư, với các cuộc chạm trán Manchester City và Chelsea sẽ diễn ra vào cuối tháng. Nhưng nếu Arsenal đánh bại Liverpool, họ có thể khiến đương kim vô địch Man City phải nản lòng trong cuộc rượt đuổi đội đầu bảng.

Man United phụ thuộc vào Rashford

Marcus Rashford một lần nữa là người lập công trong chiến thắng Brentford hôm thứ Tư, nhưng HLV Erik ten Hag đau đớn nhận ra rằng đội bóng của ông phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo người Anh. Chiến thắng 1-0 tại Old Trafford, đưa Man United trở lại top 4, là chiến thắng đầu tiên của họ tại Premier League kể từ giữa tháng 2.

Ten Hag cuối cùng đã hết kiên nhẫn với Wout Weghorst, bất chấp thế trận áp đảo, Man United đành hài lòng với bàn thắng quyết định của Rashford trong hiệp 1. Quỷ đỏ đã không thắng một trận đấu nào mà không có Rashford trên bảng tỷ số kể từ trước World Cup.

Ten Hag, người tiếp đón Everton của Sean Dyche vào thứ Bảy, thừa nhận "sự thật" rằng Man United đang quá phụ thuộc vào Rashford, người đã ghi 28 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Nhưng việc tìm ra giải pháp không hề đơn giản. Weghorst mới ghi 2 bàn kể từ khi anh gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn vào tháng Giêng và Anthony Martial đang tìm lại đôi chân của mình sau một mùa giải bị chấn thương hành hạ.

Áp lực xuống hạng

Áp lực ở nhóm cuối Premier League đang tăng lên mỗi tuần, khi các đội ngày càng quyết liệt trong cuộc chiến sinh tồn. Crystal Palace, Leeds United, Everton và Southampton đều đã bổ nhiệm HLV mới trong những tuần gần đây, trong khi Brendan Rodgers rời Leicester vào Chủ nhật.

Chủ sở hữu của Nottingham Forest, Evangelos Marinakis cho biết Steve Cooper sẽ tiếp tục phụ trách CLB đang gặp khó khăn nhưng cảnh báo kết quả phải "cải thiện ngay lập tức".

Và David Moyes đang bám lấy công việc của mình với tư cách là HLV trưởng West Ham sau thất bại nhục nhã 1-5 trước Newcastle trên sân nhà vào giữa tuần, khiến CLB lơ lửng trên khu vực xuống hạng chỉ nhờ hiệu số bàn thắng bại. Đội trưởng Declan Rice của Hammers quả quyết: "Chúng tôi khẳng định rằng mình có đủ năng lực để thoát khỏi điều này. Chúng tôi chỉ có thể lo lắng về bản thân. West Ham đã đạt được kết quả. Điều đó tùy thuộc vào chúng tôi. Và nếu giành chiến thắng trong các trận đấu của mình, chúng tôi sẽ ổn thôi".

Tin cùng chuyên mục