Neymar sẽ kịp lành lặn cho vòng 16, HLV Tite không mạo hiểm anh ở các trận vòng bảng còn lại

Neymar đã không thể “mở tài khoản bàn thắng” ngay ở trong trận đấu mở màn của World Cup 2022, dù đã nỗ lực rất nhiều. Ở trong cả 2 bàn thắng, dấu giày của ngôi sao Brazil có hiện diện “mờ mờ”, anh vẫn tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của mình khi bị thay ra. Ngoài ra, tâm lý của Neymar cũng chịu ảnh hưởng khi anh bị đau mắt cá sau các pha bóng quá rát của Serbia.

Neymar thất vọng khi bị thay ra vì chấn thương
Neymar thất vọng khi bị thay ra vì chấn thương

Sau khi trận đấu kết thúc, có thông tin cho rằng chấn thương của Neymar không nhẹ, thậm chí, khả năng anh sẽ phải sớm kết thúc chiến dịch World Cup ngay tại đây, trong thất vọng tràn trề (!??). Thông tin này khiến cho các CĐV của Selecao cảm thấy lo lắng. Họ rất là không muốn siêu sao anh hùng của mình, cứ như vậy mà kết thúc World Cup, khi Brazil đang có cơ hội tràn trề lên ngôi Vô địch bóng đá thế giới lần thứ 6!

Để trấn an tinh thần của mọi người HLV Tite lên tiếng cho biết trước các phóng viên, thậm chí ông còn đùa giỡn rằng, ban đầu ông không hề biết Neymar bị chấn thương khi thay anh ra: “Chúng tôi tự tin rằng, Neymar sẽ tiếp tục thi đấu ở đấu trường của World Cup, cậu ấy sẽ tiếp tục chơi bóng ở giải đấu này. Tôi còn chẳng thấy Neymar bị đau. Và cậu ấy hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua chuyện khó khăn này. Cậu ấy thậm chí còn lừa gạt tôi nữa”.

Trong khi đó, bác sĩ của đội tuyển Brazil, ông Rodrigo Lasmar cũng có chia sẻ quan trọng, rằng họ vẫn phải đợi từ 24-48 giờ đồng hồ sau để tiến hành thăm khám trước khi có đánh giá chính xác hơn về tình trạng chấn thương của Neymar. Ông cho biết: “Ngày mai chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá mới nhất. Còn giờ đây, chúng tôi đành phải chờ đợi, chúng tôi không thể nhận xét quá sớm về diễn biến chấn thương của Neymar”.

Theo thông tin mới nhất từ nhà báo Dani Gil, thì mọi người nên bình tĩnh với trường hợp chấn thương của Neymar. Trước mắt, chắc chắn anh sẽ vắng mặt trong trận đấu thứ 2 của đội tuyển Brazil, đấu với tuyển Thụy Sỹ vào ngày 28-11. Ngoài ra, HLV Tite cũng không chắc sẽ mạo hiểm tung anh vào sân trong trận cuối của vòng bảng, trận đấu chống lại Cameroon vào ngày 2-12. Tuy vậy, lý tưởng nhất chính là, anh sẽ kịp lành chấn thương và quay lại từ vòng 16 đội.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Messi đoạt Quả bóng vàng World Cup lần thứ hai

Messi và Argentina càn quét giải thưởng ở World Cup 2022

Bức màn nhung của World Cup 2022 đã khép lại với một kết thúc có hậu với cầu thủ vĩ đại nhất trong bóng đá hiện đại, Lionel Messi. Đêm chung kết đã làm mọi người hài lòng với vô số bàn thắng và những cột mốc bị đánh đổ.

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam thua cách biệt U23 UAE 0-4

Điều bất ngờ đã không xảy ra ở lượt trận thứ 2 của Doha Cup 2023 diễn ra vào rạng sáng ngày 26-3, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua tiếp trận thứ 2 trước U23 UAE với tỷ số 0-4. Trận thua đã làm các cầu thủ Việt Nam đứng cuối bảng trước khi ban tổ chức xếp lịch cho các cặp đấu ở vòng 3.

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...

Các môn khác

“Kẻ xóa sổ” Paulo Costa: Võ sĩ Brazil được trả lương cao nhất, gia hạn với UFC và kiếm cả triệu USD/trận đấu

Theo cô Tamara Alves, bị hôn thê của “Kẻ xóa sổ” Paulo Costa, cuối cùng thì, võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil cũng đã gia hạn hợp đồng với UFC, qua đó, trở thành người Brazil được... trả lương cao nhất ở trong Bát giác đài. Cô Tamara, người đã tiếp quản vị trí quản lý cho Borrachinha sau khi anh này chia tay với ông bầu Wallid Ismael, cho biết, Costa nhận được hàng triệu USD/từng trận đấu với bản hợp đồng mới!