NBA 2017-2018: Rockets – đội đầu tiên tạm dẫn Warriors 2-1 trong mùa này

Houston Rockets của Chris Paul và James Harden đã trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại nhà ĐKVĐ của NBA là Golden State Wariors với tỷ số 2-1 trong mùa giải năm nay. Trong trận đấu mới vừa diễn ra vào sáng hôm nay, 21-1, trên sân nhà Toyota Center, Rockets đã đánh bại Warriors với điểm số 116-108. Đó là trận đấu mà Paul đã tỏa sáng, ghi được 33 điểm cho đội nhà.

Thông số kỹ thuật về màn trình diễn của Chris Paul
Thông số kỹ thuật về màn trình diễn của Chris Paul

Paul chính là ngôi sao sáng nhất sau 4 hiệp đấu trên sân Toyota Center. Anh đã ghi được 33 điểm, có 11 pha tranh bóng bật bảng thành công, thực hiệ 7 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội và có 3 pha cướp bóng thành công. Trong khi đó, Harden ở trận thứ 2 liên tiếp kể từ khi quay trở lại sau chấn thương mắt cá cũng đã chơi khá hay và có đến 22 điểm (trong đó có 5/9 tình huống bắn bóng 3 điểm thành công) và thực hiện 8 đường kiến tạo.

Màn trình diễn của bộ đôi này chẳng những giúp cho Rockets tạm vươn lên dẫn trước Warriors 2-1 trong mùa giải năm nay (trước đó, Rockets đã thắng Warriors 122-121 trong trận đấu mở màn mùa giải hôm 17-10-2017 nhưng bị gỡ hòa 1-1 khi để thua đối thủ này với điểm số 114-124 hôm 4-1-2018) – và trở thành đội bóng đầu tiên làm được điều này với nhà ĐKVĐ giải trong mùa giải 2017-2018 mà còn khiến Warriors chấm dứt chuỗi trận thắng liên tiếp trên sân khách ở con số… 14.

Harden hạnh phúc cho biết sau chiến thắng “oanh oanh liệt liệt” này: “Rõ ràng, họ là một đội bóng tầm cỡ vô địch trong suốt chiều dài 4 năm gần đây… Và đó cũng là thứ mà chúng tôi đang cố xây dựng ở đây, cho đội bóng này theo cách thức của chúng tôi”.

Warriors đã chơi không tồi, những trụ cột của họ đều đóng góp điểm số khá ấn tượng – Kevin Durant ghi được 26 điểm, Draymond Green ghi được 21 điểm, “Vua ghi 3 điểm” Stephen Curry cũng có được 19 điểm. Nhưng hiệu suất ghi điểm của Curry là quá thấp, anh có 5/15 pha bắn bóng 3 điểm thành công, nhưng tính tổng cộng, anh chỉ có 6 tình huống bắn bóng chính xác trong cả thảy 20 nỗ lực. Đây mới là lần thứ 6 trong sự nghiệp, Curry chỉ có 6 tình huống bắn bóng chính xác trong một trận đấu. “Đây chỉ là một trong những đêm khi cá nhân tôi không có được tầm nhìn chính xác trên sân đấu. Vì thế, tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Thật tồi tệ”.

Trong khi đó, HLV Steve Kerr cũng thừa nhận thất bại: “Chúng tôi đã có chuỗi trận rất ấn tượng, thật thất vọng khi nó đã chấm dứt. Nhưng rõ ràng, chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đã chơi rất nghèo nàn, tự làm khó bản thân mình và phải chống lại một đội bóng quá tuyệt vời. Bạn không thể bỏ đi mà suy nghĩ về thành công sau một màn trình diễn như vậy”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Đoàn thể thao Yemen diễu hành trong lễ khai mạc ASIAD 19

ASIAD 19: VĐV Yemen ở Hàng Châu - chia rẽ vì chiến tranh, đoàn kết thống nhất nhờ thể thao

Chưa giành được tấm huy chương nào ở kỳ ASIAD 19 đang diễn ra tại Hàng Châu, nhưng các VĐV người Yemen đang tìm thấy cơ hội cùng đoàn kết - thống nhất thông qua thể thao, sau khi bị chia rẽ vì tình trạng chiến tranh tại quê nhà. Một nhân viên giao bình gas ở thành phố Yemen do chính phủ kiểm soát học cách sinh hoạt và thi đấu bên cạnh một người giao thức ăn nhanh ở Sanaa, nơi phiến quân nắm quyền...

Bóng đá trong nước

Qatar giới thiệu 9 sân vận động sẽ tổ chức VCK Asian Cup 2023

Ngày 4-10 tại Doha - Qatar đã diễn ra ngày làm việc đầu tiên của Hội thảo dành cho các đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2023. Qatar cũng chính là chủ nhà của giải đấu lớn nhất châu lục năm nay. Bên cạnh việc phổ biến các nội dung về công tác tổ chức, nước chủ nhà cũng giới thiệu 9 sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu tại giải.

Bóng đá quốc tế

Sao trẻ đồng loạt tỏa sáng giúp Man.City xua tan hoài nghi

Tiền vệ trẻ Rico Lewis bất ngờ được tin tưởng trong một phát kiến giàu sức tấn công mà HLV Pep Guardiola vận hành tại Red Bull Arena. Trong khi Julian Alvarez và tân binh Jeremy Doku cùng nhau phối hợp ghi 2 bàn thắng muộn để giúp đội đương kim vô địch Man.City giành chiến thắng 3-1 trước Leipzig.