NBA 2017-2018: KD và Thompson “điểm hỏa”, Warriors dẫn Spurs 2-0

Kevin Durant và Klay Thompson đã dẫn dắt hàng công của nhà ĐKVĐ Golden State Warriors đánh bại hàng thủ chắc chắn của San Antonio Spurs với điểm số 116-101 ngay ở trên sân nhà Oracle Arena; qua đó, vượt lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-0 sau 2 trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ Vòng đấu play-off của NBA mùa giải 2017-2018.

Kevin Durant (phải) đi bóng trước sự truy cản của một hậu vệ Spurs
Kevin Durant (phải) đi bóng trước sự truy cản của một hậu vệ Spurs

Trận đấu mở màn là một trận đấu khả thoải mái dành cho Warriors, khi họ thắng với cách biệt lên đến 21 điểm (thắng với điểm số 113-92). Trong trận đấu đó, Thompson phải gánh vác trách nhiệm ghi bàn cho các đồng đội của mình khi ghi được 27 điểm. Nhưng trong trận đấu thứ 2, sự quyết tâm và cẩn trọng của Spurs đã khiến nhà ĐKVĐ giải gặp rất nhiều khó khăn.

Trong trận đấu này, khi mà “Vua ghi 3 điểm” Stephen Curry vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, Warriors vẫn có những siêu sao biết cách để tỏa sáng. KD đã ghi được 32 điểm, điểm số tốt nhất kể từ khi anh ghi 41 điểm vào rổ của New Orleans Pelicans cách đây đúng 10 ngày (hôm 7-4, trong trận Warriors… thua 100-117). Thompson cũng đã ghi được 31 điểm. Màn trình diễn của bộ đôi này đã khiến sự lạc quan với 37 điểm của LaMarcus Aldrige trở thành vô ích. Cụ thể, KD đã có 10 pha bắn bóng thành công trong tổng số 19 nỗ lực, anh còn có 3 cú bắn bóng 3 điểm, về phần mình, Thompson có 5/8 tình huống bắn bóng 3 điểm thành công.

Aldrige, ngôi sao bên phía Spurs, đã phải tỏ ra “tâm phục – khẩu phục” trước màn trình diễn của bộ đôi KD và Thompson: “Anh ta tung ra những cú bắn bóng chính xác từ những tư thế cực kỳ khó khăn, khi bóng chỉ vừa nảy ra một cách nhanh chóng. Đó là lý do tại sao họ chính là họ, họ chính là Golden State Warriors. Họ luôn tung ra những cú bắn bóng thành công từ các vị trí rất khó khăn, Thompson cũng vậy, và KD còn hơn vậy”.

Màn trình diễn của KD và Thompson khiến Curry có thể thở phào và… tiếp tục yên tâm ngồi trên băng ghế dự bị. Dù vậy, Thompson vẫn buộc phải thừa nhận, Warriors đang “rất nhớ” Curry: “Không ai có thể bù đắp được những đóng góp về mặt cá nhân mà Curry đã mang lại cho đội bóng này. Chiến thắng, kết quả phải được hoàn tấp bởi một đội bóng, một tập thể, nhưng thậm chí, vẫn là rất khó khăn khi thiếu anh ấy bắn bóng cho chúng tôi”.

Trong một diễn biến diễn ra song song, Miami Heat đã đánh bại Philadelphia 76ers 113-103 để cân bằng tỷ số 1-1. Joel Embiid, người đã phải ngồi ngoài sân đấu suốt từ ngày 28-3 cho đến nay vì chấn thương mắt sau một pha đụng đầu với người đồng đội Markelle Futlz đã nổi điên vì không thể giúp đội nhà 76ers sau 2 trận đấu mở màn của Vòng đấu play-off.

Anh này đã chửi đổng trên Instagram: “Khốn nạn thiệt. thật mệt mỏi khi cứ bị xem như đứa con nít. Tôi hứa với cả thành phố là tôi sẽ chơi trận play-off, giờ thậm chí tôi còn không thể có mặt ở trên sân. Tôi ước mình có thể hiện diện ngoài sân đấu hơn bất kỳ điều gì. Tôi chỉ muốn được bật đèn xanh để chơi bóng mà thôi”.

Tin cùng chuyên mục