NBA 2017-2018: James “gánh team” lại làm khổ Boston, đưa loạt trận về “vạch xuất phát”

Phong độ ghi điểm rực lửa của LeBron James đã giúp cho Cleveland Cavaliers giành trận thắng liên tiếp thứ 2 ở loạt trận chung kết miền. Họ đã đánh bại Boston Celtics với điểm số 111-102; nhờ vậy, cân bằng tỷ số 2-2 với đối thủ, dù trước đó đã sớm bị dẫn trước 0-2 ngay sau 2 trận đầu tiên trên sân khách TD Garden.

James "gánh team" tiếp tục làm khổ Boston
James "gánh team" tiếp tục làm khổ Boston

Không ai có nhiều ân oán đối với James “gánh team” nhiều như đội Boston. Có thể nói, LeBron chính là “hung thần” của đội bóng đội bóng này, và ở trong trận đấu diễn ra vào sáng sớm hôm nay, thứ Ba 22-5, James “gánh team” lại khiến cho Boston phải trăn trở.

James đã ghi được đến 44 điểm, góp phần giúp Cavs đánh bại Boston trong trận đấu thứ 2 liên tiếp và tạo ra một màn lội ngược dòng ngoạn mục ở chung kết miền Đông, từ tư thế bị dẫn trước 0-2 để cân bằng tỷ số 2-2. Kết quả này khiến ưu thế sân nhà sau 2 trận đấu mở màn của Boston trở thành công cốc, và nó vạch ra điểm yếu cố hữu của đội bóng này – chơi rất tệ ở những chuyến hành trình đến sân khách.

Ngay ở thời điểm khởi đầu loạt trận chung kết miền, James đã vượt qua cột mốc 1.000 điểm ghi được vào rổ của… Boston ở các lượt đấu play-off. Đây chính là trận đấu thứ 7 trong sự nghiệp, James ghi được ít nhất từ 40 điểm trở lên nhắm vào Boston ở lượt đấu play-off.

Ngoài ra, đây cũng là trận đấu play-off thứ 22 anh ghi được ít nhất từ 30 điểm trở lên nhắm vào Boston, hiện tại anh chỉ còn xếp sau Jerry West, người đã có 25 trận đấu đạt được thành tích tương tự.

Màn trình diễn của James đã, đang và vẫn sẽ là nỗi ám ảnh của Boston, đội bóng vẫn chưa tìm ra được cách thức cụ thể và hiệu quả để hạn chế khả năng ghi điểm của anh. Trước vóc dáng to lớn của James, Boston luôn trở nên mong manh, nhỏ bé và “dễ vỡ”.

Trong số các cầu thủ Cavs, không có ai ghi được trên… 14 điểm ngoài James “gánh team”. Kyle Korver ghi được 14 điểm. Goerge Hill ghi được 13 điểm, Tristan Thompson ghi được 13 điểm, Kevin Love ghi được 9 điểm, Larry Nance Jr. ghi được 7 điểm, và Jeff Green ghi được vỏn vẹn 2 điểm. Nhưng có gì đâu, Cavs luôn sở hữu thứ vũ khí mà họ cần, đó là James “gánh team” và như vậy cũng là quá đủ để mang lại cho Boston một bài học “tuy mới mà cũ”.

Cavs hiện đang cố gắng trở thành đội bóng thứ 20 trong lịch sử, lội dòng nước ngược sau khi bị dẫn trước 0-2 ở loạt trận chung kết miền. Nhưng để làm được điều đó, trước mắt họ phải quay lại sân TD Garden và cố giành chiến thắng. Nên nhớ, Boston đang sở hữu thành tích thắng tuyệt đối 9-0 trên sân đấu này ở loạt trận play-off. 

Tin cùng chuyên mục