NBA 2017-2018: Đàn áp đối thủ 4-0, Cavs loại Raptors lần thứ 3 liên tiếp

Cleveland Cavaliers tiếp tục thể hiện 2 bộ mặt “hoàn toàn khác biệt” ở vòng đấu bảng và vòng đấu play-off. Với chiến thắng có điểm số 128-93 trong trận đấu mới nhất trên sân nhà Quicken Loans Arena, họ đã vượt lên dẫn trước Toronto Raptors với tỷ số 4-0, một tỷ số áp đảo để giành quyền lọt vào bán kết – hay là chung kết miền Đông.
LeBron James
LeBron James
Đây vốn là mùa giải thứ 3 liên tiếp, LeBron James và các đồng đội “gieo sầu” cho đối thủ đến từ Canada ở vòng đấu play-off. Trước đó, ở mùa giải năm ngoái, mùa giải 2016-2017, họ cũng loại đối thủ ở vòng đấu tứ kết với tỷ số 4-0 (James “gánh team” cũng diễn vai “Vua ghi điểm” cho Cavs trong cả 4 trận đấu); và ở mùa giải năm kia, mùa giải 2015-2016 (mùa giải mà Cavs thậm chí đã đăng quang ngôi vô địch sau khi giành chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Golden State Warriors), Cavs cũng đã loại Toronto ở bán kết với chiến thắng 4-2.

Với Cavs, họ luôn thể hiện 2 bộ mặt kỳ lạ, một rất “tầm thường và đôi khi kỳ quặc, thất thế” ở vòng đấu bảng, một rất “mạnh mẽ và kiên quyết, dứt khoát” ở vòng đấu play-off. Lần này cũng vậy, trải qua hàng loạt trận đấu thất thường, họ đã biến vòng đấu play-off thứ 2, vòng đấu tứ kết, trở thành nơi thăng hoa và cảm xúc ngập tràn, để trở thành đội bóng duy nhất giành chiến thắng tuyệt đối 4-0 ở vòng đấu tứ kết.

Và như lẽ thường, James “gánh team” tiếp tục diễn vai chính. Với trận chung kết miền Đông sắp tới, anh sẽ hiện diện ở trận chung kết thứ 10 trong 12 năm trở lại đây. Anh cũng góp mặt ở 6 kỳ giải chung kết miền Đông liên tiếp và liên tục “gieo sầu” cho Toronto trong một ngày cố định – ngày 7-5. HLV Raptors, ông Dwane Casey than thở, “Bạn có thể đang chứng kiến một gã sẽ trở thành huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử của NBA và đó cũng là cơn ác mộng cho bất kỳ ai. Chúng tôi đã chứng kiến điều này ở Michael Jordan, chúng tôi đã chứng kiến điều này ở Kobe Bryant… với bất kỳ lý do nào, chúng tôi đã luôn rơi vào nhánh thăm xui xẻo hàng năm, đó là luôn luôn phải chống lại anh ấy!”.

James “gánh team” đã ghi được 29 điểm, có 8 pha trnah bóng bật bảng thành công và thực hiện 11 đường kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm. Anh tiết lộ “bí quyết” chiến thắng của đội nhà: “Mỗi người đều mang đến cho các đồng đội tinh thần thi đấu sống còn trong suốt những lượt trận đầu tiên, còn tôi, đơn giản tôi chỉ thúc giục họ: “Hãy nghe này, chúng ta không thể giành chiến thắng mà thiếu vắng mỗi một người anh em trong số này, mỗi người đều gánh vác phần việc của mình và phải thể hiện vai trò tuyệt vời trong khả năng có thể”. Tôi đã tiếp tục thuyết giảng điều đó. Với tôi, không thể đánh mất niềm tin nơi đội bóng của mình, cho dù có ra sao, không cần biết tiền cược là như thế nào và chúng tôi đang thất thế sao đó”.

*Trong trận đấu diễn ra song song, Philadelphia 76ers đã cứu lấy bản thân một cơ hội khi giành chiến thắng có điểm số 103-92 trước Boston Celtics, qua đó, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Dù vậy, rất có nhiều khả năng, Boston sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ 5 để lấy vé đối mặt với Cavs ở bán kết (chung kết miền Đông). 

 Philadelphia 76ers thắng 103-92, tựu cứu bản thân thêm ít nhất 1 trận đấu

Tin cùng chuyên mục