NBA 2017-2018: “Các chiến binh” nổi cơn thịnh nộ, giành quyền vào chung kết

Đến cả… “Địa ngục cũng không thể nổi cơn thịnh nộ như Golden State Warriors trong hiệp đấu thứ 3”, cây bút Tim McMahone của ESPN đã dẫn lời bài viết của mình như vậy để miêu tả về trận thắng đầy “giận dữ” của “Các chiến binh” trước Houston Rockets – chiến thắng giúp họ giành quyền vào chơi trận chung kết mùa giải thứ 4 liên tiếp. Họ đã thắng Houston với điểm số 101-92 trong trận trận đấu thứ 7…
Sự phấn khích của Stephen Curry
Sự phấn khích của Stephen Curry

Bị dẫn trước 11 điểm sau 2 hiệp đấu đầu tiên, Warriors đã “nổi cơn thịnh nộ” và trút hết những bực tức, giận dữ lên đối thủ ngay trong hiệp đấu thứ 3. Chỉ tính riêng trong hiệp đấu này, các cầu thủ của Warriors đã ghi được đến 33 điểm, trong khi đối thủ chỉ ghi được vỏn vẹn 15 điểm. Kết quả này chính là “bản lề” mang lại trận thắng thứ 4, và là trận thắng then chốt nhất của Warriors, giúp họ đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 4-3, khiến cho loạt trận vòng chung kết NBA sắp tới không có gì bất ngờ, Warriors sẽ tái ngộ “người quen cũ” Cleveland Cavaliers của LeBrone James ở chung kết. Đó là cặp đấu đầy duyên nợ suốt từ năm 2015 cho đến nay.

Trong suốt loạt trận play-off, “Các chiến binh” luôn chơi bùng nổ trong hiệp đấu thứ 3. Họ sở hữu thành tích +130 điểm trong suốt hiệp đấu thứ 3 của các loạt trận play-off mùa này (trong 2 hiệp 3 gần đây nhất, họ đều có thành tích +35 điểm). Trong khi đó, nếu tính từ vòng đấu bảng, họ có thành tích +68 điểm. Sau 2 hiệp đấu tệ hại đầu tiên, vốn được HLV Steve Kerr miêu tả: “Tôi đã phải chứng kiến một trong những hiệp đấu tệ hại nhất mà chúng tôi từng trải qua. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc từ chức sau trận đấu. Tôi bước ra sân và tôi chẳng nhận ra đội bóng này. Vì thế, trong khoảng thời gian còn lại, chúng tôi phải cùng sát cánh để hành động với nhau. Nếu làm được như vậy, chúng tôi sẽ ổn”.

Quả là ổn, thậm chí còn “rất ổn”! Stephen Curry đã ghi được 14 điểm/27 điểm của mình trong hiệp đấu này, nghĩa là, trong cả hiệp đấu thứ 3, “Vua ghi 3 điểm” đạt thành tích chỉ thua cả đội Houston đúng 1 điểm. Trong đó, Curry có 4 tình huống ném bóng 3 điểm thành công sau 5 nỗ lực, một tình huống diễn ra khi hiệp đấu thứ 3 còn 3 phút 58 giây là kết thúc để đưa Warriors vượt lên dẫn trước. Màn trình diễn đó cộng với 21 điểm ghi được ở nửa sau trận đấu của Kevin Durant (anh này ghi được tổng cộng 34 điểm trong suốt trận đấu) đã mang lại chiến thắng giá trị cho Warriors.

Warriors sẽ quay lại trận chung kết của mùa giải, nơi “người quen cũ”, “cựu thù” hay “đại kình địch” (gọi thế nào cũng được) là Cavs – Đương kim Á quân của James “gánh team” đang chờ đợi. Đây là mùa giải đầy biến động của cả 2 đội bóng, khi họ không đạt được phong độ cao nhất, trong khi đó, những “tân thế lực” như Boston Celtics, Houston Rockets nổi lên thách thức họ một cách rất quyết liệt. Nhưng cuối cùng thì, bản lĩnh và đẳng cấp đã “đẩy đưa” Warriors tái ngộ với nhau, lần thứ 4 đầy duyên nợ, nhưng cũng dự báo đầy biến cố khó lường.

Kết quả 3 loạt trận chung kết NBA gần đây

_Mùa giải 2014-2015: Warriors thắng 4-2 sau khi bị dẫn trước 1-2

_Mùa giải 2015-2016: Cavs thắng 4-3 sau khi bị dẫn trước 1-3

_Mùa giải 2016-2017: Warriors thắng 4-1 sau khi dẫn trước 3-0

Tin cùng chuyên mục