Modric thất vọng khi chia tay Zidane và Ronaldo

Tiền vệ Real Madrid Luka Modric mới đây thừa nhận là anh chìm trong thất vọng khi hay tin Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo rời sân Bernabeu trong mùa hè.
Zidane, Modric và Ronaldo
Zidane, Modric và Ronaldo

Zidane kết thúc triều đại của mình ở Los Blancos sau khi dẫn dắt đội làm điều kỳ diệu với 3 lần liên tiếp thắng Champions League, trong khi Ronaldo kết thúc mối lương duyên kéo dài 9 năm ở sân Bernabeu để chuyển đến Turin chơi cho nhà vô địch Serie A Juventus vào tháng 7.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Luka Modric bày tỏ: “Tôi không mong đợi một trong hai người đi. Tôi không nghĩ rằng Zidane sẽ bỏ đi và Ronaldo cũng vậy. Sự thật là khi tin đồn về Ronaldo xuất hiện, tôi cũng như các đồng đội Real Madrid đã cá với nhau, và chúng tôi chắc chắn là anh ấy sẽ ở lại, nhưng mỗi người đều đưa qua quyết định cho riêng mình”.

Ở tuổi 33, Luka Modric vẫn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng. Anh tiết lộ là chỉ nể phục 2 nhân vật mà mình gắn bó, đó là cựu danh thủ Zvonimir Boban: “Ông ấy là người hùng của tôi trong đội tuyển Croatia”. Nhân vật thứ 2 mà Modric nhắc đến chính là Zinedine Zidane. “Tôi may mắn được chơi dưới trướng ông ấy và chúng tôi đã sống  những thời khắc phi thường cùng với ông ấy ở Real Madrid. Thỉnh thoảng ông chơi cùng chúng tôi và thật tuyệt vời khi thấy ông lịch lãm như thế nào trong những  bước chạy trên sân”.

Ngôi sao người Croatia tự mô tả mình là “một người nhút nhát” và anh không “đánh giá cao việc phóng đại quá mức” trên phương tiện truyền thông. “Tôi thích sự đơn giản,” anh nói.

Tin cùng chuyên mục