Mo Salah ghi cú đúp nhấn chìm 10 cầu thủ Everton

Không có phong độ cao, Liverpool vẫn thắng trận derby Merseyside khi Everton chỉ có 10 cầu thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu sau khi Ashley Young bị đuổi khỏi sân.
Mo Salah ghi bàn từ chấm 11m
Mo Salah ghi bàn từ chấm 11m

Klopp đã bày tỏ sự thất vọng khi được chọn đá vào giờ ăn trưa thứ Bảy chỉ vài giờ sau khi một số ngôi sao của ông trở lại từ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Luis Diaz của Colombia và Alexis Mac Allister của Argentina đá chính, trong khi Darwin Nunez ngồi dự bị sau vai chính trong chiến thắng 2-0 của Uruguay trước Brazil vào giữa tuần. Liverpool trông có vẻ mệt mỏi dù có thay người trong hiệp hai.

Không có trận đấu nào mang đến có nhiều thẻ đỏ hơn trận derby Merseyside trong kỷ nguyên Premier League, và cuộc đụng độ ở Anfield đã sớm bộc lộ căng thẳng khi Liverpool tấn công bằng Luis Diaz vào vị trí của hậu vệ Ashley Young. Lão tướng 38 tuổi đã thực hiện một pha xoạc bóng xuất sắc để từ chối một bàn thắng ăn chắc của Diaz. Nhưng đến phút 37, một cú xoạc bóng quyết liệt của Young đã đốn ngã Diaz và trọng tài Craig Pawson nhanh chóng rút thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu Ashley Young.

Ashley Young đốn ngã Luis Diaz, lãnh thẻ vàng thứ 2

Ashley Young đốn ngã Luis Diaz, lãnh thẻ vàng thứ 2

Chơi trong thế hơn người, Liverpool sút cầu môn liên tục nhưng Everton đã phòng thủ kín kẽ để bảo vệ mành lưới. Mãi đến phút 74, pha đi bóng sắc bén của Diaz đã làm rối phòng tuyến Everton và quả tạt của tiền đạo Colombia đã trúng cánh tay dang rộng của trung vệ Michael Keane. Trọng tài phất tay cho qua nhưng VAR đã nhắc nhở trước khi ông thổi phạt đền. Mo Salah đã dễ dàng đánh lừa Pickford để mở tỷ số trận đấu.

Luis Diaz tạt bóng trúng tay trung vệ Michael Keane

Luis Diaz tạt bóng trúng tay trung vệ Michael Keane

Cuối trận, Everton dâng cao đội hình săn tìm bàn gỡ nhưng Liverpool đã phản công sắc bén để kết liễu trận đấu ở phút 90+7. Sau khi Mac Allister cướp bóng trong khu cấm địa nhà, anh phát thẳng lên trục giữa cho Darwin Nunez dốc bóng phản công. Một pha đi bóng thần tốc của tiền đạo Uruguay trước khi chuyền dọn cỗ cho Mo Salah tém gọn vào góc lưới.

Mo Salah ăn mừng bàn thắng thứ 2 của mình

Mo Salah ăn mừng bàn thắng thứ 2 của mình

Chiến thắng đưa đoàn quân của Jurgen Klopp vượt qua Tottenham và Arsenal để tạm dẫn đầu bảng về hiệu số bàn thắng bại. Quỷ đỏ chỉ thua một trong 29 trận derby Merseyside gần đây nhất và vẫn bất bại tại Anfield trước Everton kể từ năm 1999.

Bình luận viên Premier League Jim Beglin viết: "Chúng ta phải tri ân Everton. Họ đã chiến đấu thực sự tốt ở đây. Họ chỉ còn 10 người và thực sự đối đầu với điều đó. Họ đã nhập cuộc và làm cho nó thực sự khó khăn. Sân vận động bị kích động quá thường xuyên trong trận cầu này".

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk nói: "Chúng tôi phải kiên nhẫn, giữ nhịp độ tốt khi không có bóng, đặc biệt tập trung trong các đường chuyền và các tình huống cố định. Điều quan trọng nhất là tổ chức phòng ngự khi họ cố gắng phá vỡ nên chúng tôi đã thi đấu xuất sắc. Tôi nghĩ mọi người đã chơi một trận rất tốt, chúng tôi cần một cầu thủ ghi bàn và Salah chắc chắn là một trong số đó”.

Tin cùng chuyên mục