“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Vẫn mang các đai vô địch hạng nặng trở lại Ukraine dù người Nga không tin

Do mối quan hệ hữu hảo giữa 2 làng thể thao, 2 làng quyền Anh Nga - Ukraine, bất chấp những xung đột về mặt chính trị, lãnh thổ của 2 quốc gia này, các tay đấm Nga, cả những võ sĩ đã giải nghệ, chuyển sang làm chính trị gia, đều ủng hộ Oleksandr Usyk trong trận “Đại chiến 2 làng quyền của Anh và Ukraine”, khi anh đối mặt với Anthony Joshua “cơ bắp”. Tuy là vậy, họ không dám đặt niềm tin vào Usyk. Và cuối cùng, mọi dự đoán của người Nga đều… sei bét!

Usyk đánh bại AJ, sau đó được Vitali chúc mừng
Usyk đánh bại AJ, sau đó được Vitali chúc mừng

Nikovlai Valuev, “Gã khổng lồ người Nga” từng sở hữu đai hạng nặng của WBA (cao đến 2m13, cao hơn cả “Gã khổng lồ” hiện tại là Tyson Fury “giận dữ), hiện là thành viên của Duma Quốc gia Nga, có chia sẻ ngay trước khi Usyk thượng đài: “Đương nhiên, Anthony Joshua có rất nhiều lợi thế. Đó là uy lực của đầu quyền, và tốc độ của anh ta cũng là rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng, Sascha phải gây ra ngạc nhiên cho Joshua, tạo ra thứ gì đó mà anh ta không chờ đợi”.

“Hy vọng, đội huấn luyện của Usyk thật sự nghĩ đến chuyện này, và tôi cầu chúc cho cậu ấy giành lấy chiến thắng. Hy vọng là như vậy. Nhưng ngay vào lúc này, nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thông suốt và lạnh lùng, với tôi, dường như cuộc chơi đang nằm trong tay song quyền của Anthony Joshua. Ở đây, tôi đồng ý với quan điểm của số đông, là võ sĩ người Anh nằm ở chiếu trên. Tuy nhiên, tôi không chắc Joshua chiếm ưu thế tuyệt đối. Kết cục rất hấp dẫn…”.

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Vẫn mang các đai vô địch hạng nặng trở lại Ukraine dù người Nga không tin ảnh 1 Usyk đã làm điều người Nga không thể ngờ, và... AJ cũng vậy
Artur Beterbiev, quyền thủ người Nga đang là chủ sở hữu đai WBC và IBF hạng dưới nặng (ở dưới hạng cân của Usyk một bậc), người từng 3-4 lần giao thủ với “Miêu hiệp” khi còn thượng đài đánh quyền nghiệp dư, cũng không tin vào chiến thắng dành cho “cựu thù người Ukraine”. Thậm chí, không giống như Valuev, anh này còn đưa ra tiên đoán về một chiến thắng dễ dàng dành cho võ sĩ nặng ký, to cao hơn và bự con hơn người Anh, với ưu thế của “chủ nhà”.

“Trong quyền Anh chuyên nghiệp, một cú ra đòn cũng có thể định ra "cục diện giang sơn”. Bất kỳ ai cũng có thể giành chiến thắng. Với số đông, Usyk chỉ là tân binh của hạng cân nặng. Còn lại thì, Joshua đã là võ sĩ thành danh với rất nhiều chiến công. Tôi dành sự ưa thích cho Joshua, rằng anh ta sẽ thắng trận đấu này, có thể ngay từ rất sớm, hoặc thắng bằng điểm số tuyệt đối. Tất nhiên, Usyk di chuyển nhanh, ít nhất, ở hạng cân nặng, anh ta là người nhân nhất!”

“Anh ấy giỏi đánh quyền trái. Khi đấu quyền, những kẽ thuận quyền trái thường gây nhiều khó khăn cho những kẻ thuận quyền phải. Tuy nhiên, sẽ khó định ra được kết quả ngay ở vài hiệp đấu đầu tiên. Cả 2 sẽ nhập cuộc cực kỳ, cực kỳ thận trọng. Nhưng cuối cùng, kết quả chỉ có một, tuy nghĩ rằng Anthony Joshua sẽ giành được chiến thắng KO, hay thắng bằng điểm số”.

Dmitri Bivol, một nhà vô địch người Nga khác ở hạng cân dưới nặng (đang giữ đai WBA - Super) tuy ủng hộ Usyk nhưng cũng không mấy tin tưởng vào chiến thắng của anh này: “Tôi rất ấn thượng với cả 2 võ sĩ, đặc biệt là Usyk. Tôi thích cái cách suy nghĩ của anh ấy ở trên sàn đài, rồi cả tốc độ, sức chịu đựng. Đây là kiểu võ sĩ có thể đứng vững trong cả 12 hiệp đấu. Anh ấy liên tục xoay vòng quanh đối thủ. Về phần Joshua, đó là kẻ cao to và cũng rất nhanh nhẹn”.

“Tôi nghĩ, do vậy, trận đấu sẽ chỉ được quyết định sau 12 hiệp đấu. Và ai sẽ giành chiến thắng ư? Đương nhiên, Joshua có cơ hội thắng cao hơn. Bởi vì, đầu tiên trận đấu diễn ra trên đất Anh, Joshua có ưu thế sân nhà, khán giả nhà. Anh ta cũng là võ sĩ hạng nặng tự nhiên và thuần chất, không phải kẻ “phi thăng hạng nặng” như Usyk. Nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cho Usyk….”.

Giờ đây, cục diện thắng bại đã quá rõ ràng. Cờ Ukraine phấp phới bay ngay tại SVĐ Tottenham Hotspur, nằm giữa lòng London. Và rồi, những chiếc đai vô địch hạng nặng thế giới, đã bay cùng Usyk quay về với Ukraine kiêu dũng. Quyền thủ huyền thoại Vitali Klitschko (Klitschko “anh”, hiện là Thị trưởng Kiev), người đã bay sang tận London cùng với… cựu cầu thủ bóng đá lừng danh Andriy Shevchenko, để xem tay đấm đồng hương tái hiện vinh quang cho làng quyền Ukraine, hào hứng cho biết: “Cậu đã mang trả lại tất cả các đai quyền Anh hạng nặng cho Ukraine. Giờ chỉ còn lại đai WBC thôi!”.

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Vẫn mang các đai vô địch hạng nặng trở lại Ukraine dù người Nga không tin ảnh 2 Vitali và Usyk
Sao cũng được, nhiều người Nga khác đang chúc mừng chiến thắng mới nhất của làng quyền Ukraine. Ông Dmitry Svishchev, thành viên của Duma Quốc gia Nga về Thể thao - Du lịch - và Thanh niên mạnh mẽ cho biết: ““Đây là một chiến thắng mang tính huyền thoại. Tôi từng đoan chắc rằng Joshua sẽ thắng, nhưng may mắn là tôi đã sai. Xin chúc mừng Oleksandr và các CĐV của anh ấy, lời chúc từ tận sâu thẳm của trái tim"
"Tôi xem trận đấu từ Crimea. Tôi thấy người dân Crimea cũng hạnh phúc với kết quả này. Đây là chiến thắng cho cả Ukraine và Crimea. Usyk luôn xem mình là người Ukraine ái quốc, nhưng cùng lúc đó, anh ấy cũng nhận được tình yêu và sự kính trọng từ nước Nga. Chiến thắng này cho thấy, chẳng có phong trào chống Ukraine ở nước Nga chúng ta. Tất cả chúng ta đều rất ủng hộ cho Usyk từ tận đáy lòng mình…”.
“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Vẫn mang các đai vô địch hạng nặng trở lại Ukraine dù người Nga không tin ảnh 3 Vitali và Shevchenko sang London xem Usyk thi đấu
Cựu thủ quân tuyển Nga - “Cỗ xe tăng T-14 Armata” Artem Dzyuba lên tiếng: “Một chiến thắng tuyệt vời của một gã trai đấu quyền chính thống. Anh ấy là một thiên tài. Anh ấy đã xuyên phá cánh cổng duy nhất. Tôi nghĩ, trận đấu tiếp theo sẽ là Usyk - Fury. Nhưng trước tiên, Fury phải quay lại với Wilder. Anh ấy khá mệt nên không thể thắng KO trận đấu. Thì sao nào? Sau 12 hiệp đấu, anh ấy vẫn dư sức vẫy tay, kiểu như là: “OK, tôi sẽ không kết liễu anh hôm nay!”.
Cựu võ sĩ Bellator - Alexander Shlemenko, cũng chia sẻ: "Đây là chiến thắng lớn lao, để kết nối Nga và Ukraine, không thể chia cắt. Anh ấy là một người đơn giản, tâm lý cởi mở, có thái độ tốt với nước Nga. Anh ấy cũng nói thứ ngôn ngữ mà chúng ta đều hiểu. Anh ấy không chống lại chúng ta, chúng ta tôn trọng anh ấy. Và nền thể thao Nga, cần những biểu tượng giống như là Usyk!".
Usyk ăn mừng cùng với Vitali và Shevchenko

Tin cùng chuyên mục