“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Khiêu vũ với những gã khổng lồ nguy hiểm nhất thế giới, nhảy múa điệu vũ Hopak của chiến binh Zaporozhian Cossacks

“Usyk là một nhân vật thật sự trong phòng thay đồ. Anh ấy có khí chất điên cuồng này, sở hữu thứ âm nhạc điên rồ và ồn ã. Anh ấy chạy lên chạy xuống khu hành lang, hát hò… Anh ấy nhảy múa và hát vang những nốt nhạc điên loạn. Usyk luôn rất khí chất. Anh ta là một kẻ lập dị điên rồ, nhưng anh ta chắc chắn là một võ sĩ thiện nghệ!”, đó là ký ức của HLV Paul Walmsley, người từng dẫn dắt Anthony Joshua ở Olympic London, về Oleksandr Usyk.

Usyk nhảy điệu Hopak ngay sau chiến thắng trước Joshua
Usyk nhảy điệu Hopak ngay sau chiến thắng trước Joshua

Usyk đang là cái tên nổi bật nhất trong làng đánh quyền hạng nặng, vượt hơn cả “2 gã khổng lồ người Anh” từng đòi vạch đôi sơn hà: AJ “cơ bắp” và Tyson Fury “giận dữ”. Sau chiến thắng trước AJ “cơ bắp”, Usyk - được Vitali Klitschko (Klitschko “anh”) miêu tả là: “Kẻ báo thù cho Wladimir Klitschko (Klitschko “em”)”, được nhiều người mang so sánh với huyền thoại Evander Holyfield, đang là “hàng hot” của quyền Anh chuyên nghiệp thế giới…

Người ta nể phục anh, không chỉ vì chiến thắng trước Joshua. Trong quá khứ, “Gã mập ù” Andy Ruiz cũng làm được điều này. Người ta nể phục anh vì tuy chỉ là “Kẻ phi thăng hạng nặng”, đã kịp đánh bại “những gã nặng lý nguy hiểm nhất thế giới”, với trọng lượng vỏn vẹn 100 kg trở xuống. Làm thế nào mà Usyk thành công??? Sự uyển chuyển “như mèo hoang”, và cả vũ điệu đánh quyền - ăn mừng - thư giãn đẹp mắt và cực kỳ ngoạn mục.

Ngay sau khi được thông báo giành được chiến thắng điểm tuyệt đối trước AJ “cơ bắp”, giữa “vùng đất thù nghịch” (SVĐ Tottrnham Hotspur với hơn 66 ngàn CĐV người Anh), Usyk đã thể hiện ngay điệu vũ Hopak giữa sàn đài. Hopak là điệu nhảy dân gian của Ukraine có nguồn gốc khá là xa xưa - từ các chiến binh kiêu hãnh Zaporozhian Cossacks.

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Khiêu vũ với những gã khổng lồ nguy hiểm nhất thế giới, nhảy múa điệu vũ Hopak của chiến binh Zaporozhian Cossacks ảnh 1 Usyk nhảy điệu Hopak và lá cờ Ukraine trên tay
Điệu nhảy này, được những chiến binh Zaporozhian Cossacks thực hiện sau những chiến thắng trên chiến trường, lâu dần trở thành một phần của văn hóa dân gian - và truyền thống Ukraine, được lưu giữ đến tận ngày hôm nay. Giờ đây, cái vũ điệu người ta đã tưởng như sẽ chỉ trông thấy trên sân khấu - trong màn ảnh truyền hình, ở những dịp kỷ niệm đặc biệt, được Usyk thể hiện trên sàn đài - trong sự tự hào!

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Usyk nhảy điệu nhảy ăn mừng hào hứng, sau khi “khiêu vũ” ngay trước mặt một đối thủ cực kỳ nguy hiểm nhiều hiệp đấu. Usyk có thói quen nhảy múa, khiêu vũ, không chỉ để ăn mừng mà còn để thư giãn - giải trí trong và sau một buổi tập, để thể hiện khí chất “khùng điên” nhưng đầy tài năng của chính bản thân anh, thậm chí để… kiếm tiền quảng cáo trong một video-clip âm nhạc ngập tràn sôi động vui nhộn.

Ngược dòng quá khứ, lần đầu tiên Usyk mang khiêu vũ lên sàn đài, đó là khi anh thắng tấm HCV ở Olympic London 2012. Đó cũng là ký ức mà HLV Paul Walmsley từng kể lại rất nhiều lần, khi lần đầu tận mắt thấy khí chất “điên khùng” của Usyk. Khi đó, Usyk còn để mái tóc nguyên bản như chiến binh Zaporozhian Cossacks, anh và Denys Berinchyk (HCB Olympic London, hiện giữ đai WBO International hạng dưới bán trung) ra ý tưởng này.

Usyk nhảy điệu Hopak sau khi thắng HCV Olympic London

“Đó là ý tưởng của tôi và của Denys, sau đó cả đội tuyển quyền Anh của chúng tôi đều đồng ý. Chúng tôi cần nhắc nhở người dân Ukraine rằng, chúng ta, những người trẻ tuổi, không cần biết có gốc gác từ bộ tộc nào, nhưng đều là con cháu của tổ tiên Zaporozhian Cossacks. Tổ tiên của chúng tôi, từ thời Nhà nước Zaporozhian Sich, vẫn luôn đấu tranh cho sự tự do, cho đất mẹ, và cho quê nhà"

"Những chiến binh Zaporozhian Cossacks cổ xưa, thực chất rất gần gũi với các võ sĩ Ukraine chúng tôi ngày hôm nay, xét về mặt tinh thần chiến đấu. Chúng tôi, chỉ là không chiến đấu ở trên chiến trường thôi, nhưng thực chất, chúng tôi vẫn đang chiến đấu trên sàn đài!”.

Usyk chia sẻ thêm về thói quen, thậm chí là đam mê của bản thân anh, khi nhảy điệu Hopak sau mỗi lần giành được chiến thắng, rằng đã từ rất lâu rồi: “Nhảy điệu Hopak sau các chiến thắng ư? Đó là sự ngẫu hứng đầy thuần túy. Các bạn đã thấy cách tôi nhảy mùa rồi. Bạn không thể chuẩn bị trước cho chuyện đó"

"Khi tôi còn đi học, hồi còn nhỏ, tôi tham gia vào một lớp học nhảy dân gian. Vào những ngày nghỉ, cậu học trò nhỏ xíu đó tham vào các hoạt động văn hóa văn nghệ mang tính cộng đồng của trường lớp, mặc chiếc áo sơ mi thêu thùa, quần ống rộng và nhảy múa một cách bùng cháy cùng với các bạn bè đồng trang lứa”.

Chỉ trong một đêm, ngay sau khi Usyk thực hiện lại vũ điệu Hopak trên sàn đài sâu trong lòng thành phố London xa lạ, sau khi đánh bại AJ “cơ bắp” một cách xuất sắc, điệu nhảy dân gian của Ukraine lại vụt trở nên nổi tiếng. Những video-clip có hình ảnh Usyk nhảy múa, dù chỉ là quảng cáo, được mở xem rất nhiều. Người ta cũng lục lại cả cái lần Usyk dạy nhảy cho một người đàn ông Trung Quốc, để người này tập thử với vũ điệu Hopak dân gian…

Chỉ trong một đêm, Usyk khiến vũ điệu Hopak nổi tiếng trở lại

“Chẳng có sức mạnh nào cho vũ điệu Hopak cả”, Usyk chia sẻ về bí quyết nhảy Hopak, “Sự thật là, đơn giản chỉ có cảm xúc ngập tràn. Người ta hỏi tôi, nhảy Hopak như vậy cần sức lực như thế nào sau 12 hiệp đấu? Tôi vẫn còn thừa sức lực, nhưng dành nó cho buổi họp báo, rồi ca thử doping sau trận đấu. Tôi không có kế hoạch định sẵn, chỉ tuôn trào cảm xúc của mình”.

Khi mà trận tái chiến đang được “vận động” tổ chức tại Kiev, đơn giản là “trận lượt về của cuộc đại chiến Anh - Ukraine”, phải diễn ra trên sân nhà Usyk sau lượt đi tại sân nhà của Joshua, vũ điệu Hopak sẽ lại một lần nữa được Usyk tái hiện, trước đám đông CĐV Ukraine đồng hương? Có thể, vì Usyk dám khiêu vũ với những kẻ nguy hiểm nhất thế giới.

Nhảy múa là điều mà Usyk hay làm, trên sàn đài, giữa những buổi tập...

Tin cùng chuyên mục