McTominay và Martial ghi bàn giúp Man United vượt qua Everton

Hai bàn thắng có lẽ là quá ít so với 29 cú sút mà Man United tung ra trước đối thủ dưới cơ Everton. Nhưng chiến thắng tưởng chừng là dễ dàng này đã khiến Man United phải trả giá khi tiền đạo chủ chốt Marcus Rashford tập tễnh rời sân cuối trận.
Marcus Rashford ăn mừng bàn thắng của Anthony Martial
Marcus Rashford ăn mừng bàn thắng của Anthony Martial

Chỉ có Jordan Pickford bướng bỉnh và những chân sút kém may mắn của chủ nhà Man United mới giúp Everton thoát khỏi cơn mưa bàn thắng sau 45 phút đầu.

Ten Hag phàn nàn về việc đội bóng quá phụ thuộc vào Rashford khi tuyển thủ Anh có bàn thắng thứ 28 mùa này trong chiến thắng 1-0 trước Brentford hôm thứ Tư. Nhưng Rashford đã có một ngày trống trải hiếm hoi trước khung thành trước khi dính chấn thương háng. Pickford đã từ chối Rashford trong tình hướng một đối một trước khi số 10 Quỷ đỏ đánh đầu bỏ lỡ cơ hội lớn khác của mình. Antony sau đó sút trúng cột dọc từ một tình huống phạt góc và Aaron Wan Bissaka bằng cách nào đó đã bỏ lỡ một cơ hội khác.

McTominay ghi bàn bằng cú sút vào góc gần

McTominay ghi bàn bằng cú sút vào góc gần

Sự hồi sinh của Everton dưới thời Dyche đã được xây dựng dựa trên sự vững chắc của hàng phòng ngự nhưng Toffees đã không thể ngăn chặn các cơ hội liên tục của Man United.. Bàn thắng mở tỷ số cuối cùng cũng đến ở phút 36 khi McTominay ghi bàn thắng đầu tiên mùa này ở Premier League. Jadon Sancho nhả bóng chính xác theo đường chạy của tiền vệ người Scotland và anh tung cú sút cực mạnh vào góc gần khiến Pickford bó tay.

Man United không thể biến sự thống trị của họ thành bàn thắng ở hiệp 2 cho thấy họ cần một số 9 mới, nhưng sự trở lại của Anthony Martial là một cú hích quan trọng khi bước vào 2 tháng cuối mùa. Một sai lầm của Seamus Coleman đã chấm dứt mọi hy vọng của Everton khi Rashford cướp được bóng và kiến tạo cơ hội cho Martial ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng Hai.

Anthony Martial ấn định tỷ số 2-0

Anthony Martial ấn định tỷ số 2-0

Christian Eriksen đã trở lại sau chấn thương mắt cá trong 13 phút cuối cùng, nhưng thông tin tích cực đó nhanh chóng bị lu mờ bởi hình ảnh Rashford rón rén đi khập khiễng quanh sân và xuống đường hầm trước 2 tuần quan trọng của Man United.

Christian Eriksen đã trở lại sau chấn thương

Christian Eriksen đã trở lại sau chấn thương

Huyền thoại Peter Schmeichel bình luận: “Thật tuyệt, 3 điểm, giữ sạch lưới, nhiều điểm tích cực, Maguire và Wan-Bissaka vào sân và chơi rất tốt. Điều tiêu cực là chấn thương của Rashford và rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Tôi đang nhìn về phía trước và nghĩ rằng 'chúng ta có cần 29 cơ hội để ghi hai bàn không?' Một trong số đó cũng đến từ một sai lầm lớn của Everton, vì vậy đó là một chút lo lắng.

Man United lo lắng khi Marcus Rashford tập tễnh rời sân vì chấn thương

Man United lo lắng khi Marcus Rashford tập tễnh rời sân vì chấn thương

Đội trưởng Harry Maguire bày tỏ: "Đó là thứ bóng đá tuyệt vời từ chính Man United, chúng tôi đã thất vọng khi tỷ số chỉ là 1-0 trong hiệp 1, lẽ ra chúng tôi đã phải kết liễu từ lâu. Chúng tôi đi trước và xông xáo, không ai có thể tranh cãi nếu Man United dẫn trước 4 hoặc 5 bàn vào giờ nghỉ. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2 và chơi tốt để giành chiến thắng, vì vậy chúng tôi hài lòng với thành quả hôm nay".

Thống kê:

- Man Utd hiện đã ghi hơn 10 bàn thắng nhờ cầu thủ dự bị trong ba mùa giải gần đây (11 bàn ở mùa giải 2020/21, 10 bàn ở mùa giải 2021/22), với tổng số bàn thắng trên 31 bàn của họ nhiều hơn ít nhất 8 bàn so với bất kỳ đội nào khác trong thời gian đó.

- Kể từ mùa giải 2015/2016, chỉ Oliver Giroud (17) và Marcus Rashford (12) ghi được nhiều bàn thắng hơn Anthony Martial (11) khi vào sân thay người ở Premier League.

- Anthony Martial đã tham gia vào 12 bàn thắng sau 16 lần ra sân gặp Everton trên mọi đấu trường (8 bàn, 4 kiến ​​tạo), số bàn thắng nhiều nhất của anh vào lưới bất kỳ đối thủ nào cho Quỷ đỏ.

Tin cùng chuyên mục