Mauricio Pochettino đòi hỏi sự tin tưởng khi Chelsea trở lại Wembley

Mauricio Pochettino kêu gọi hãy tin tưởng hơn nữa và kêu gọi người hâm mộ Chelsea ủng hộ “vô điều kiện” cho đội bóng trẻ của ông sau khi The Blues tiến vào bán kết FA Cup với chiến thắng 4-2 như tàu lượn siêu tốc trước Leicester.

HLV Mauricio Pochettino vẫn một mực bảo vệ Raheem Sterling
HLV Mauricio Pochettino vẫn một mực bảo vệ Raheem Sterling

Các bàn thắng ở phút bù giờ của các cầu thủ vào thay người Carney Chukwuemeka và Noni Madueke đã giải quyết một cuộc đụng độ ở tứ kết, nơi bao hàm tất cả những tình huống của khủng hoảng, từ việc Leicester chỉ còn 10 người sau khi Raheem Sterling đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một, và cả pha đốt lưới nhà từ 30m của Axel Disasi...

Khán giả Stamford Bridge đã la chộ khi Sterling thực hiện quả đá phạt trực tiếp lên khán đài, nên khi HLV Pochettino quyết định thay Mykhailo Mudryk chứ không phải Sterling, ông đã được chào đón bằng những câu khẩu hiệu 'Bạn không biết mình đang làm gì'. Nhưng HLV Chelsea đã có tiếng cười cuối cùng, khi Chukwuemeka ghi bàn thắng ở phút bù giờ trước khi Madueke ấn định tỷ số 4-2 để giành quyền vào bán kết ở Wembley.

Pochettino nhấn mạnh: “Lần thứ hai, Cúp FA, Cúp Carabao, chúng tôi sẽ đến Wembley. Khi tôi đến nước Anh dẫn dắt Southampton, họ nói, 'chúng ta cần đến Wembley, chúng ta cần đến Wembley'. Sang Tottenham vẫn thế, 'chúng tôi cần đến Wembley, chúng tôi cần đến Wembley'.

“Bây giờ hãy nhìn vào 9 tháng ở 2 giải đấu khác nhau, chúng tôi đã đến Wembley và bạn cần tận hưởng cũng như cần tin tưởng nhiều hơn.

“Tôi là một người rất lạc quan. Tôi thực sự tin tưởng vào người hâm mộ của mình, thực sự tin tưởng vào CLB và tin vào đội ngũ nhân viên quan trọng nhất mà chúng tôi có ngày hôm nay bởi vì tất cả nhân viên đều tuyệt vời. Và tất nhiên là các cầu thủ của chúng tôi.

“Các cầu thủ còn trẻ nhưng tôi rất thích cố gắng giúp họ đạt được điều họ muốn. Tất nhiên tất cả cùng nhau chúng ta sẽ thành công, không còn nghi ngờ gì nữa”.

Sterling đã lấy bóng khỏi chân Palmer, người đã ghi bàn ở cả 5 quả phạt đền mùa này, để rồi anh làm hỏng cơ hội kết liễu trận đấu. HLV người Argentina đã cố gắng bảo vệ Sterling sau khi anh ghi kỷ lục tệ hại với 5 lần đá hỏng từ 9 quả 11m. “Raheem xin bóng để thực hiện quả phạt đền và Cole đã trao quyền. Bạn đã thấy trên TV nhưng đó không phải là vấn đề.

“Cole có thể bỏ lỡ, Raheem có thể bỏ lỡ. Đối với tôi, quyết định của họ là quan trọng và tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của các cầu thủ trên sân.

“Rõ ràng là tôi không thể giấu được điều gì. Bạn cũng giống như tôi, tình cảm không tốt với Sterling nhưng tôi sẽ ủng hộ cậu ấy, tất cả chúng ta sẽ ủng hộ cậu ấy.

“Chúng ta cần phải chấp nhận. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đồng ý hay không đồng ý mà chúng tôi phải chấp nhận vì người hâm mộ của mình, tất cả những người hâm mộ bóng đá đều mong đợi và mong muốn điều tốt nhất cho CLB, điều tốt nhất cho các cầu thủ.

“Tất nhiên khi bạn không đáp ứng được kỳ vọng, đây là điều khó hiểu đối với người hâm mộ của chúng tôi. Tôi đã nói chuyện trong quá khứ và tôi mạnh mẽ. Tôi không có vấn đề gì.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo cùng một hướng và tất nhiên chúng tôi muốn tạo ra cảm xúc tốt hơn. Tôi không thể nói dối, tôi hy vọng trận đấu tới người hâm mộ Chelsea sẽ luôn ủng hộ đội bóng vô điều kiện vì chúng tôi đại diện cho Chelsea.

“Các cầu thủ cũng muốn cống hiến những điều tốt nhất cho CLB và người hâm mộ. Chúng tôi muốn làm cho người hâm mộ của mình hạnh phúc và chúng tôi sẽ cố gắng”.

HLV Enzo Maresca của Leicester bày tỏ: “Tôi hy vọng chúng tôi có thể tạo mối liên hệ tốt đẹp với người hâm mộ cho đến cuối mùa giải, nhưng tôi sẽ không bao giờ chỉ trích các fan. Không bao giờ, vì họ có quyền nói những gì họ muốn”.

HLV Leicester ca ngợi đội bóng của mình và nói thêm: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi không đánh mất bản sắc của mình. Không thành vấn đề nếu đó là Chelsea hay Bristol City. Chúng tôi chỉ làm việc kể từ ngày đầu tiên và chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng”.

Tin cùng chuyên mục