Man.United yếu thế khi đá sân khách, liệu họ có thể sửa nó ở đại chiến với Arsenal không?

Đội bóng của HLV Erik ten Hag chuẩn bị làm khách một đội nằm trong top 10 Premier League khi họ đối đầu với Arsenal tại Emirates vào ngày Chủ nhật, và theo các con số thống kê thì sẽ là 90 phút khốn khổ nữa nếu họ không cải thiện phong độ sân khách kém cỏi của mình.
Man.United yếu thế khi đá sân khách, liệu họ có thể sửa nó ở đại chiến với Arsenal không?

Bỏ qua thực tế là Man.United đã không thắng một trận đấu nào ở Premier League trước CLB nằm ở phía bắc London kể từ tháng 12 năm 2017 (thua 4), thì thành tích tổng thể từ khi Ten Hag lên nắm quyền khi đối đầu với các đội kết thúc mùa trong tốp 10 đang ngày càng tệ hơn trước và chi tiết này phần nào phản ảnh lý do Man.United dù đã có những bước tiến nhất định nhưng vẫn còn xa giấc mơ vô địch.

Hay nếu nhìn ở một góc độ khác, thì cứ lấy Arsenal làm ví dụ. Arsenal có khả năng đua tranh cùng Man.City bởi họ kết hợp phong độ sân nhà mạnh mẽ với kết quả ấn tượng không kém trên sân khách. Mùa trước, Arsenal thắng 5, thua 3 và hòa 1 trận sân khách trước các đội xếp nữa trên bảng xếp hạng. Họ ghi 22 bàn và để thủng lưới 13 bàn trong chuỗi trận đó. Chỉ đáng tiếc là Arsenal lại thất bại trên sân Man.City và Man.United cùng trận hòa 2-2 trước Liverpool, đây cũng là những điểm số mà họ thua kém Man xanh.

Với Man.United thì chuyện rất khác. Thành tích sân khách vốn rất tồi tệ trong mùa giải 2021-22 dưới thời Solskjaer và Ralf Rangnick tiếp tục xấu đi khi Ten Hag làm HLV trưởng. Nếu mùa 2021-22, Man.United thua 6, thắng 2 và hòa 1 khi đá trên sân các đội đứng trong tốp 10, chỉ ghi 10 bàn và để thủng lưới 22 bàn thì hồi mùa trước, Man.United thậm chí chỉ giành đúng 1 chiến thắng trên sân khách trước tốp 10 (thắng 2-1 trước Fulham vào tháng 11 khi Alejandro Garnacho ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ cuối trận). Ngoài trận hòa 2-2 trước Tottenham vào tháng 4. đội bóng của Ten Hag đã thua 7 trận còn lại, bao gồm “thảm họa” 0-7 trước Liverpool, 3-6 trước Man City và 0-4 trước Brenford. Họ chỉ ghi 10 bàn và để thủng lưới 29 bàn.

Vấn đề là càng để lâu, càng dễ thành “bệnh mãn tính”. Trong mùa giải 2020-21, Man.United lại chơi sân khách cực tốt, không thất bại trận nào, kéo dài đến tận tháng 10-2021 trước khi thua Leicester 2-4. Chuỗi 29 trận bất bại của họ là kỷ lục mọi thời đại, làm lu mờ chuỗi 27 trận bất bại trên sân khách do đội "Invincibles" của Arsenal thiết lập vào mùa giải 2003-04.

Nhưng vào đầu mùa giải 2021-22, Solskjaer có Ronaldo và chơi tấn công nhiều hơn, thế là Man.United mất khả năng phòng ngự từ xa khi đá sân khách, nơi ưu thế sẽ thuộc về các đội chủ nhà. Ngay cả khi không có Ronaldo trong phần lớn mùa giải trước, tỷ lệ phòng ngự rất hạn chế từ những cầu thủ như Marcus Rashford, Anthony Martial và Antony. HLV Ten Hag đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng bản hợp đồng mượn Wout Weghorst, nhưng không ăn thua dù anh ta hầu như chỉ được giao cho nhiệm vụ đó mà thôi. Đây chính là cách mà người ta lý giải cho việc Ten Hag mua Hojlund từ Atalanta, người có tốc độ làm việc không ngừng nghỉ sẵn sàng gây áp lực lên các hậu vệ đối phương. Ten Hag muốn các tiền đạo của mình lặp lại tỷ lệ làm việc như ở Man.City và Liverpool, nhưng chưa ai có thể làm được điều đó.

Còn theo một phân tích khác từ hãng thống kê Opta, thì Man.United gặp khó khăn khi đối đầu với các đối thủ chính của họ trong thời gian gần đây. Họ không thắng và thua 8 trong 12 trận sân khách gần nhất trước các đội khác trong nhóm Big 6 + Newcastle. Mùa này, họ đã thua Tottenham trên sân khách, và đây là chuyến làm khách thứ hai tới thủ đô London. Thậm chí, rộng ra hơn thì đội của Ten Hag chỉ thắng 3 và thua 6 trong 11 trận sân khách gần nhất tại Premier League, bao gồm thất bại dưới tay Pháo thủ. Man.United chỉ ghi được 1 bàn trong bốn chuyến đi gần nhất và thua 3 trong số đó.

Tin cùng chuyên mục