Các học trò ông Roberto Martinez đấu Slovenia vòng 1/8, Georgia gặp Tây Ban Nha

Lượt trận cuối cùng bảng F: Ronaldo vẫn chưa thể ghi bàn, Georgia lật đổ Bồ Đào Nha

Vòng đấu bảng của Euro 2024 đã chính thức khép lại sau lượt trận cuối cùng của bảng F. Cho đến những phút giây cuối cùng của vòng đấu đầu tiên, bất ngờ vẫn liên tục xảy ra, khi tuyển Georgia đánh bại Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo 2-0, và Thổ Nhĩ Kỳ hạ gục 10 cầu thủ CH Czech với chiến thắng 2-1.

Niềm vui sau khi ghi bàn thắng thứ 2 của Georgia
Niềm vui sau khi ghi bàn thắng thứ 2 của Georgia

Lịch sử đã xảy ra với đội tuyển đến từ quốc gia nhỏ bé thuộc vùng Caucasus. Georgia trong lần tham dự VCK Euro đầu tiên đã xuất sắc giành quyền lọt vào vòng 1/8 (vòng 16).

Các học trò ông Willy Sagnol đã chơi bóng cực kỳ dũng cảm - trước Ronaldo và đồng đội, họ thi đấu chủ động, phản công sắc bén và giành chiến thắng đầy xứng đáng.

Hai bàn thắng của Jvarosnebi được ghi do công của ngôi sao của CLB Napoli - Khvicha Kvaratskhelia (ngay phút thứ 2), và của Georges Mikautadze ở trên chấm phạt đền (phút thứ 57).

Khvicha Kvaratskhelia 03.jpg
Kvaratskhelia ghi bàn mở tỷ số

Chiến thắng 2-0 của Georgia không hẳn là “bi kịch” cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo và các đồng đội không chịu nhiều ảnh hưởng dù ở trận đấu song song, khi người Thổ thắng CH Czech.

Hiệu số bàn thắng bại quá cao giúp Bồ Đào Nha hầu như bảo đảm ngôi số 1 của bảng F ngay cả trước giờ bóng lăn. Nhưng để thua “tân binh” Georgia 0-2 là một sự xấu hổ.

Ronaldo là người cảm giác “bỉ mặt” nhiều nhất. Anh liên tục phàn nàn, thậm chí giận dữ với các trọng tài vì không được hưởng các tình huống phạt đền, hay khi đồng đội bị phạm lỗi.

Ronaldo giận dữ.jpg
Ronaldo phản ứng vì không được hưởng phạt đền

Công bằng mà nói, Ronaldo cũng không quá may mắn. Các cú dứt điểm của anh, hoặc bị thủ môn Giorgi Mamardashvili hóa giải, hoặc trúng người trung vệ đối phương.

Tính tổng cộng, ngôi sao người Bồ Đào Nha có 3 cú sút hướng về khung thành Georgia, tuy nhiên, chỉ có 1 cú sút trúng mục tiêu và không thoát khỏi tầm khống chế của Mamardashvili.

CR7 đã bị thay ra sau 66 phút nhạt nhòa, không chỉ với bản thân anh mà còn với cả tập thể của A Selecao. Nghĩa là, kết thúc vòng bảng Euro 2024, anh vẫn chưa ghi bàn nào!

“Noi gương” Ronaldo, các chân sút “thiện nghệ” của Bồ Đào Nha cũng tịt ngòi trong một ngày quá nhiều biến cố. Francisco Conceicao, Diogo Dalot, cả Joao Felix... đều cố thử vận may.

Nhưng trong một ngày không quá quyết tâm ngay từ đầu, tuyển Bồ Đào Nha đã phải trả giá bằng trận thua đáng xấu hổ, và Georgia giành chiến thắng lịch sử, lọt vào vòng 1/8.

Không sao cả, ở vòng 16 đội, Bồ Đào Nha sẽ đấu với Slovenia “vừa sức”, đội bóng xếp hạng 3 ở bảng đấu có tuyển Anh. Trong khi đó, Georgia sẽ đối đầu với Tây Ban Nha.

Trong trận đấu rạng sáng 2-7 sắp tới, Ronaldo hẳn sẽ đối mặt với áp lực ghi bàn cực lớn. Anh đã chơi khá “thong dong” trong 2 trận đấu, nhưng đã vội vã trong trận đấu vừa xong.

Nếu tiếp tục không thể ghi bàn trong trận đấu với tuyển Slovenia, anh hẳn sẽ trở thành “trò cười” của anti-fan và anh chắc chắn không muốn như vậy.

Tuyển Bồ Đào Nha cũng cần anh sớm ghi bàn, dù cũng muộn lắm rồi, để tự tin và kiện toàn đội ngũ cho mục tiêu lớn nhất: Vẫn là chạy đua tranh ngôi vô địch Euro 2024.

Ngược lại, tuyển Georgia sẽ hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời và sẽ chơi hết mình, không có áp lực nào dù đối mặt với Tây Ban Nha chơi thuyết phục nhất ở vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Thổ Nhĩ Kỳ với lợi thế hơn người ngay từ phút thứ 20 đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 51 sau bàn thắng của số 10 Hakan Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu.jpg
Calhanoglu ăn mừng bàn thắng mở tỷ số

Tuy nhiên, CH Czech kiên cường gỡ 1-1 ở phút thứ 66 nhờ công của cầu thủ kỳ cựu là Tomas Soucek. Thiếu người, nhưng đội bóng đến từ phía Đông đã chơi rất dũng cảm.

Dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giành được 3 điểm ở cuối trận khi Cenk Tosun ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 phút thứ 90+4. Với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng nhì bảng F.

Phần thưởng cho nỗ lực của họ là suất đấu với tuyển Áo rực lửa của HLV Ralf Rangnick tại vòng 1/8. Đây là cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ, hay điềm báo tuyển Áo sẽ vào sâu? Hãy chờ xem!

Tin cùng chuyên mục