Lukas Cerv: “Chú sâu nhỏ” lần đầu lên tuyển CH Czech, nói câu chào người anh họ David Doudera

Giữa tháng Tư, HLV Frantisek Doudera (cha của David Doudera) đã từng bình luận: “Tôi sẽ không ngạc nhiên một chút nào, nếu Lukas Cerv được triệu tập đội hình tuyển CH Czech tham dự Euro 2024. Kỹ thuật cậu ấy chưa hoàn hảo, nhưng đam mê - khát khao và ham muốn cảm xúc luôn ngập tràn bên trong”.

Cerv ở Giải Ngoại hạng của CH Czech
Cerv ở Giải Ngoại hạng của CH Czech

“Gia đình chúng tôi có truyền thống bóng đá!”, HLV Frantisek chia sẻ thêm khi tiên đoán việc con trai ông - anh David (hiện đang chơi cho CLB Slavia Prague và đã có 8 lần khoác áo đội tuyển) sẽ sớm tái ngộ với Cerv cùng một điểm đến: Tuyển CH Czech.

Tuy rằng không được nhiều người nước ngoài nhận ra, nhưng mà Frantisek lại được giới mộ điệu của bóng đá CH Czech biết đến như là một HLV xuất sắc của các đội bóng hạng dưới giải Czech First League. Ông đã có những tiên đoán sắc bén về “Chú sâu nhỏ”.

Chàng trai năm nay mới 24 tuổi, người vừa ký hợp đồng có thời hạn 3 năm hồi đầu năm nay với Viktoria Plzen, mới bất ngờ được HLV Ivan Hasek triệu tập vào đội hình tuyển CH Czech lần đầu, cùng với thủ môn Vitezslav Jaros (thuộc Sturm Graz).

Ngay khi nhận được tin vui, Cerv (thường xuyên hiện diện trong đội hình của tuyển CH Czech ở các lứa tuổi U18, U19 và U21 suốt từ năm 2018-2023) đã gây sốt dư luận khi gửi lời chào đến người anh họ David: “Xin chào anh! Em sẽ đi cùng anh nhé!”.

Với những người đam mê bóng đá của CH Czech, thích xem giải Czech First League, tuy rằng cả Lukas lẫn David đều có tên họ khác nhau, ngoại hình cũng không giống nhau và chơi khác vị trí, nhưng nếu đặt họ vào một trận chiến, họ đều chiến đấu hết mình. Từ nhỏ đã vậy!

Thậm chí, nếu cả 2 có dịp đối đầu nhau, họ không ngại “bem” nhau dù có cùng họ hàng. Ở bên trong con người của Lukas, và cả David, đó là dòng máu “chiến thắng bằng mọi giá, chơi tiểu xảo, đầu độc hoặc thậm chí là phun nước miếng vào đối thủ”, họ đều dám làm.

Khi còn đi học, lúc chơi bóng thủa học sinh, “Chú sâu nhỏ” nhiều lần bị đuổi khỏi sân, thậm chí khỏi một buổi tập bình thường vì phóng đại quá mức sự nhiệt tình của bản thân mình... Cậu nhỏ sẵn sàng đá chết bỏ.

HLV Frantisek còn cười cười khi nhớ lại về “cậu cháu can trường nhỏ tuổi”: “Không ai dành rất nhiều năng lượng cho bóng đá như cậu nhóc đó. Tôi đã phải nhiều lần nói với cháu mình: “Khi nào bình tĩnh trở lại, cháu hãy quay trở lại đây”.

Theo thời gian, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. “Chú sâu nhỏ” vẫn là một con rô bốt trên sân đấu, là một chiến binh và một kẻ máu lửa. Không giống như những cầu thủ tài năng hơn - cháu tôi luôn kềm nén cái tôi và hy sinh bản thân vì đội bóng”.

“Đó cũng là lý do tại sao, ông Ivan Hasek đã triệu tập cháu nó lên tuyển, tham dự VCK Euro 2024 tại Đức. Ngài HLV trưởng thích cháu nó hơn cả Sevcik (Petr Sevcik, đang chơi cho Slavia Prague), người điềm tĩnh và thanh lịch theo cách riêng của mình”.

Với Lukas và David, họ không hứa hẹn điều gì khác ngoài việc làm việc chăm chỉ và rắn rỏi ở trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt khi họ nhìn vào những tấm gương kiểu như là thủ quân Tomas Soucek hay là Michael Sadilek, những người chơi ở vị trí của Lukas...

“Chú sâu nhỏ” trân trọng với cơ hội đầu tiên và nói lời cảm ơn: “Tôi như đang ở tầng thiên đường thứ 7. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi điều này, nó là giấc mơ hoang đường nhất của tôi. Tôi sẽ chiến đấu hết mình để có cơ hội trụ lại với đội tuyển”.

Lukas kể lại, anh theo dõi kết quả triệu tập tuyển thủ tham dự Euro 2024 trên bãi biển cùng với gia đình, trong kỳ nghỉ ngắn ngày ở Ý. Lukas có kể với người thân, anh có khả năng được chọn, nhưng không có gì chắc chắn. Để rồi, mẹ và bạn gái anh vỡ òa trong hạnh phúc.

Trong quá khứ, cũng có những cái tên gây ngạc nhiên như là Lukas, bất ngờ được triệu tập vào đội hình tuyển CH Czech ở một kỳ giải lớn, rồi góp công rất lớn. Như là hồi Euro 1996, HLV Dusan Uhrin gọi Karel Rada, Martin Kotulek, Milan Kerbr...

Rada thậm chí còn hiện diện ở trong đội hình chính thức của tuyển CH Czech, lần đầu tiên tham gia Euro đã lọt đến trận chung kết, gây cho đội tuyển Đức rất nhiều khó khăn và chỉ chịu thua ngược 1-2 dù Patrick Berger đã sớm ghi bàn mở tỷ số ngay đầu của hiệp thi đấu thứ 2.

Ở Euro 2000, người ta không biết Marek Jankulovski là ai, khi anh được Jozef Chovanec triệu tập. Cầu thủ chơi cho Ostrava đã phải tự giới thiệu bản thân trước các “ma cũ” tên tuổi nổi tiếng và ban đầu, họ muốn ghép lên áo anh chữ WW để dễ phân biệt...

Từ một cầu thủ không được trọng dụng ở Slavia Prague (anh chỉ được chơi vỏn vẹn 15 phút/ 1 lần ra sân duy nhất, khi còn ở độ tuổi teen), phải phiêu bạt sang Jihlava, Pardubice theo các bản hợp đồng cho mượn, rồi “lạc trôi” đến Sloven Liberec, giờ Lukas đã khác.

Anh đã chơi 16 trận cho Plzen trong mùa giải năm nay, và thường được chấm điểm từ 6,5/10 trở lên (có lần đạt mức 8,4 điểm), có 3 đường kiến tạo cho các đồng đội, và bắt đầu được người ta ít nhiều chú ý.

Giải thích lý do triệu tập của mình, HLV Hasek chia sẻ: “Cậu ấy luôn chơi bóng đầy cảm xúc ở trên sân đấu. Cậu ấy là một điểm nhấn và là một gã trai rất cứng rắn”. Tuyển CH Czech lại có một tân binh ở một VCK Euro. Hy vọng sẽ làm nên chuyện!

Tin cùng chuyên mục