Luis Enrique chật vật tìm sự hiệu quả cho PSG tại Champions League

Thất bại trước Atletico Madrid đêm qua một lần nữa chứng kiến Paris Saint-Germain khủng hoảng bàn thắng dù tạo ra nhiều cơ hội phá lưới đối phương.

HLV Luis Enrique chưa thể giúp PSG tấn công tốt hơn tại Champions League
HLV Luis Enrique chưa thể giúp PSG tấn công tốt hơn tại Champions League

22 cú sút, 9 lần trúng đích, kiểm soát bóng 72% tổng thời lượng, PSG đã áp đảo hoàn toàn Atletico Madrid nhưng lại nhận thất bại chung cuộc 1-2. Đội khách từ Tây Ban Nha chỉ cần 4 cú sút, 3 lần trúng đích để có được 2 bàn vào lưới Donnarumma.

Dù biết Atletico với HLV Diego Simeone sở trường đá phòng ngự, nhưng PSG đã có nhiều cơ hội giành lấy chiến thắng. Những Barcola, Dembele, Lee Kang-in hay Vitinha đều không thể khuất phục Jan Oblak. Và Les Parisiens chỉ ghi được 1 bàn duy nhất nhờ Zaire-Emery, từ sai lầm của trung vệ Lenglet phía đội khách. Không phải lần đầu tiên PSG tấn công thiếu hiệu quả từ đầu mùa, kể cả trong những chiến thắng. Vấn đề này từng được HLV Luis Enrique thừa nhận.

287247936_492947415932799_8125233627896235087_n.jpg
Bradley Barcola chưa thể ghi bàn đều đặn ở Champions League như tại Ligue 1

"Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Nhưng đôi khi kết quả trận đấu còn nằm ở may mắn và nhiều yếu tố khách quan. Tôi tin PSG sẽ thể hiện tốt hơn." - Luis Enrique nói sau thất bại Atletico.

Sự mờ nhạt chưa có hồi kết của Kolo Muani khiến HLV Luis Enrique phải sử dụng cách đá "số 9 ảo" khi trong tay ông không còn tiền đạo cắm, vai trò mà Lee Kang-in và Marco Asensio luân phiên đảm nhận. Nhưng Champions League khác Ligue 1, nơi PSG có thể dễ dàng áp đặt mọi đối thủ. Trước những Arsenal hay Atletico, không gian chơi bóng không phải lúc nào cũng thoải mái cho các mũi nhọn PSG.

Trong bối cảnh PSG còn phải đụng độ Bayern Munich và Manchester City tại Champions League sắp tới, thách thức để vào vòng loại trực tiếp là nhãn tiền với thầy trò "Lucho" Enrique. 3 bàn thắng sau 4 trận là quá ít và rõ ràng, các chân sút PSG cần phải cải thiện mạnh mẽ nếu không muốn đội nhà gặp rủi ro bị loại sớm.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Champions League 2025-26: Ai dễ nhất và khó nhất?

Champions League 2025-26: Ai dễ nhất và khó nhất?

Buổi bốc thăm cho giai đoạn vòng loại bảng của Champions League 2025-26 đã hoàn tất tại Monaco, và giờ đây chúng ta có danh sách 144 trận đấu để xem. Trong tám lượt trận từ tháng 9 đến tháng 1, 36 đội bóng sẽ thi đấu bốn trận sân nhà và bốn trận sân khách. Các đội xếp trong top 8 của bảng xếp hạng sẽ tiến thẳng vào vòng 16 đội, trong khi các đội từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ tham gia vòng play-off để giành vé vào vòng 16 đội cuối cùng.

Paris Saint-Germain khởi đầu khó khăn trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League.

Bốc thăm Champions League: Đương kim vô địch PSG gặp khó

Paris Saint-Germain đã có khởi đầu khó khăn trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League, khi nhận kết quả bốc thăm được tiến hành hôm thứ Năm mà không có đối thủ nào đến từ các quốc gia xếp hạng thấp nhất.

HLV Jose Mourinho đã không thể đưa Fenerbahce trở lại Champions League.

Jose Mourinho bị CLB cũ Benfica đánh bật khỏi vòng bảng Champions League

HLV Jose Mourinho đã không thể đưa Fenerbahce trở lại Champions League, khi để thua chung cuộc 0-1 trước Benfica tại play-off vòng loại. Club Brugge, Copenhagen và Qarabag là những đội cuối cùng hoàn tất danh sách 36 đội tham dự vòng bảng phân hạng, với lễ bốc thăm diễn ra tại Monaco (Pháp) vào lúc 23 giờ ngày 28-8 (theo giờ Việt Nam).

Kairat Almaty đưa Champions League đến với bóng đá Kazakhstan lần thứ hai trong lịch sử.

Champions League trở lại với Kazakhstan và Na Uy

Sau khi Kairat Almaty và Bodo/Glimt vượt qua vòng play-off và giành quyền vào vòng đấu bảng phân hạng 36 đội, những đêm Champions League sẽ đến với bóng đá Kazakhstan lần thứ hai trong lịch sử. Niềm vui này cũng đến với các tân binh đến từ Na Uy và Síp.

Fenerbahce của HLV Jose Mourinho bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà trước Benfica.

Fenerbahce của Mourinho khởi đầu không tốt ở vòng play-off Champions League

HLV Jose Mourinho và Fenerbahce phải đối mặt với bài kiểm tra cuối đầy khó khăn trong hành trình trở lại vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-2009. Fenerbahce hòa 0-0 trên sân nhà trước Benfica ở lượt đi vòng play-off, dù đội bóng Bồ Đào Nha chơi thiếu người ở phút 71.

Fenerbahce lội ngược dòng với chiến thắng có tỷ số 5-2 trước Feyenoord.

Fenerbahce của Mourinho ngược dòng vào vòng play-off

Đội bóng của HLV Jose Mourinho, Fenerbahce giờ chỉ còn cách vòng bảng Champions League một vòng nữa, lần đầu tiên sau 17 năm, sau khi lội ngược dòng với chiến thắng có tỷ số 5-2 trước Feyenoord của cựu tiền đạo Robin van Persie hôm thứ Ba.

Chủ tịch Joan Laporta cho biết Barcelona đã đề nghị UEFA cho phép thi đấu trận mở màn Champions League trên sân khách.

Barcelona xin đá trận mở màn Champions League trên sân khách

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta cho biết CLB đã đề nghị UEFA cho phép thi đấu trận mở màn Champions League trên sân khách, một diễn biến cho thấy tiến trình trở lại sân vận động Spotify Camp Nou mới cải tạo tiếp tục bị đình trệ.

Luis Enrique

Lấy cảm hứng từ bi kịch, Luis Enrique đã dẫn dắt PSG đến vinh quang bất diệt

Khi Paris Saint-Germain giành chức vô địch Champions League đầu tiên, suy nghĩ của Luis Enrique hướng về cô con gái đã mất của mình. Sáu năm trước, Xana qua đời vì osteosarcoma, một dạng ung thư xương hiếm gặp. Cô bé chỉ mới chín tuổi. Và vào khoảnh khắc ông chạm đến đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện, Luis Enrique đã tri ân cô bé mà ông nói “luôn ở trong trái tim tôi”.

Những lão tướng Inter tiếc nuối cho giấc mơ Champions League

Những lão tướng Inter tiếc nuối cho giấc mơ Champions League

Khi đến một độ tuổi nhất định, không hiếm người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lịch sử. Những lão tướng của Inter Milan đã đi vào lịch sử: thất bại nặng nề nhất trong một trận chung kết Cúp C1 hoặc Champions League, một trận thua đậm còn vượt xa những tỷ số ngoạn mục vào các năm 1960, 1974, 1989 và 1994, một cuộc vùi dập đã xóa sổ hai trận thắng đậm của AC Milan khỏi sách kỷ lục.

HLV Simone Inzaghi và cầu thủ Inter Milan một lần nữa cúi đầu bước qua chiếc cúp số 1 châu Âu.

Inter Milan đau đớn nhưng lòng tự hào vẫn còn đó

Những pha bóng anh hùng của Inter Milan trước Barcelona khiến trận thua kỷ lục ở chung kết Champions League trước Paris Saint-Germain càng khiến Nerazzurri đau đớn hơn. Tuy nhiên, việc đại diện Italy vào chung kết 2 lần trong 3 năm đã vượt qua kỳ vọng.

Thái Sơn Nam